Mỗi chuyến đi đều có ý nghĩa và trải nghiệm rất thú vị. Chuyến đi lần này tôi có cảm tình sâu sắc với một làng nghề gạch truyền thống lâu đời ở Sa Đéc. Nghe nói làng nghề này "tuổi thọ" cũng cả trăm năm rồi. Trong khoảng một thập kỷ đó, có nhiều thế hệ gắn bó với nơi đây. Những người ông, người chú có nét trầm tư của nam nhân, trách nhiệm gánh vác gia đình, nụ cười không rõ nhưng có thoáng qua khi người lạ ghé thăm.
Những bạn nhỏ hiếu động, hoạt bát. Cười đùa đúng như tuổi thơ của các em, không âu lo, không suy nghĩ, hồn nhiên, vô tư và tràn đầy năng lượng. Mong rằng các em có thể đem theo nguồn năng lượng tích cực này đến mai sau.
Sự thân thiện của người dân làng gạch cổ khiến tôi ấm lòng.
Tôi đặc biệt cảm kích trước những người cô, người chị có nét xuề xòa, cởi mở đặc trưng. Họ làm việc giữa trưa nắng nhưng vẫn vui vẻ cười nói với những người khách từ phương xa. Họ còn hỏi thăm chuyến đi của chúng tôi, mời đến chơi nhà nếu có dịp gặp lại. Trong cái khắc khổ của cuộc sống, các cô, các chị vẫn luôn thường trực nụ cười. Tôi trân trọng những khoảnh khắc này. Họ dạy tôi biết sống lạc quan, chỉ cho tôi thấy họ cuộc sống không màu hồng nhưng đẹp đẽ là như thế nào. Họ truyền năng lượng tích cực đến tôi một cách tự nhiên, chân thật và nồng ấm nhất.
Dù chưa được đi nhiều nơi nhưng tôi chắc rằng đâu đó trên những miền đất khác nhau có rất nhiều người dân đang lam lũ gặt hái, chắt chiu từ cuộc sống. Đặc biệt là những người phụ nữ, không chỉ đảm đương nữ công gia chánh, họ còn sát cánh cùng chồng, chăm lo con cái và cùng chèo lái con thuyền mưu sinh.
Người dân nơi đây vẫn không ngừng vươn lên giữa đất cát, nắng mưa để mưu sinh, vì bản thân, vì gia đình, vì tương lai con cháu.
Những tưởng chuyện lớn lao là phải đào non lấp biển, nhưng tôi thấy rằng việc chèo lái con thuyền mưu sinh đi qua phong ba, bão táp, vững vàng đồng hành cùng những người thân thương theo thời gian đã là một điều rất tuyệt.
Nguyễn Thị Thúy