So với hai năm trước, Lê Cát Trọng Lý đã nhiều đổi khác, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Mái tóc xoăn ngắn với những chiếc mũ nhỏ ngộ nghĩnh được thay thế bằng kiểu cạo sát da đầu. Những bộ quần áo màu sắc được thay bằng những bộ đồ tông trầm. Cô cũng từ bỏ sự nhí nhảnh, hồn nhiên, trở nên suy tư, chiêm nghiệm nhiều hơn. 25 tuổi, Lý đã tự nhận mình già, “không thể xì tin mãi”. Nhưng khi nói về chuyến du ca, cảm xúc của cô vẫn còn nguyên vẹn.
Dù chuyến du ca không hoàn hảo như dự định ban đầu do nhà tài trợ giảm mức đầu tư, khiến Lý và những người bạn phải duy trì nửa chặng cuối của show bằng kinh phí tự thân eo hẹp, cô vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. “Tôi có cơ hội chia sẻ cho những người không quen biết một món quà. Có khi họ xem không phải vì thấy mình hát hay, mà vì mình ngộ nghĩnh. Thế nên, tôi không có quan niệm về việc đem lại thị hiếu âm nhạc. Đơn giản là tôi hát làm người nghe vui. Họ vui thì tôi cũng vui” - cô ca sĩ gốc Đà Nẵng chia sẻ.
Trong bốn tháng du ca, bắt đầu từ TP HCM và kết thúc ở Hà Nội, 16 người trong đoàn đã rất vui, không đặt nặng vấn đề làm việc mà hành động theo cảm xúc. Những hình ảnh của đoàn cũng được ghi lại một cách rất ngẫu hứng với 9 máy quay. Khối lượng dữ liệu quá lớn khiến Lý và những người bạn mất cả năm bàn bạc xem chọn những gì đưa vào phim, kể sao cho khán giả hiểu, khán giả vui vì những gì mình thích chưa chắc người khác thích. Bản nháp phim đã dựng xong từ cuối năm 2012 nhưng mất gần 5 tháng cho việc sửa đi sửa lại. Kỷ niệm nói thì dễ, kể lại bằng hình ảnh thì không đơn giản vì quá nhiều, không biết sắp xếp thế nào. Có lúc Lý định thôi nhưng vì lời hứa từ lúc trước tour diễn nên lại cố hoàn thành. “Tôi từng nói với mọi người, chúng ta sẽ có phim để xem. Tôi ít khi hứa nhưng đã hứa thì phải thực hiện” - Lý tâm sự.
Ban đầu, đạo diễn định để từng thành viên trong đoàn chia sẻ cảm xúc, nhưng không dễ tập hợp mọi người. Cuối cùng, Lý trở thành người kể chuyện chính. Với thời lượng 70 phút, bộ phim tài liệu đầu tiên về một chuyến du ca sẽ được ra mắt trên Internet. Lý giải về cách lựa chọn này, Lý cho biết: “Phát hành phim online chi phí ít nhất, sinh viên hay bộ đội đều có thể xem dễ dàng”.
Lần đầu tiên đảm nhiệm công việc một nhà sản xuất, Lý muốn hướng Vui tour: Hành trình của Lê Cát Trọng Lý tới những người trẻ. Thông điệp là sự dấn thân và kiên trì. “Không phải ai làm cũng đạt được thành quả, nhưng kinh nghiệm thì chắc chắn có. Mình sẽ trưởng thành trong quá trình dấn thân” - Lý triết lý.
Tour “Vui” kết thúc nhưng những ngày vui của Lê Cát Trọng Lý vẫn còn nhiều ở phía trước. Cô là nghệ sĩ trẻ nhất biểu diễn trong Luala concert Xuân - Hè 2013. Trong buổi diễn của Lê Cát Trọng Lý vào 15h ngày 27/4, Lý sẽ kết hợp với các nghệ sĩ Đức Minh, Ngô Hồng Quang, Xuân Trường để những tác phẩm du ca mang âm sắc bản địa mới mẻ và thu hút.. Biểu diễn ở Luala concert với Lý là thực hiện lời hứa trước đó cùng nhạc sĩ Nhất Lý, là chia sẻ những cái hay của mình với mọi người một cách miễn phí.
Cô cũng đang là gương mặt sáng giá cho giải thưởng Cống Hiến. Tuy nhiên theo Lý, việc có tên ở đề cử lại là một điều lo hơn vui. “Nghề của tôi cứ làm việc thôi còn nếu nhận giải thưởng mà cứ cho rằng mình giỏi hơn người, có những suy nghĩ ở trên trời thì sau này khó tồn tại lắm” - nữ nghệ sĩ đa năng nhỏ bé kết luận.
Huy Phạm
Ảnh: Hiển Xăm