![]() |
Đưa xe bus lên sân khấu là ý tưởng của Lê Cát Trọng Lý nhằm tạo bất ngờ với khán giả Hà Nội. |
Sau lưng Lý là chiếc xe khách với dòng chữ "Vui Thêm - Lê Cát Trọng Lý". Xung quanh cô, những chiếc ba lô to đùng, hệt như Lý và những người bạn chỉ vừa bước xuống từ chiếc xe kia và ngẫu hứng hát lên một khúc ca mình vừa nghĩ ra. Đó là điều đặc biệt mà Lý và ban nhạc dành tặng khán giả Hà Thành.
Đêm diễn cũng đầy chất du ca và ngẫu hứng như thế. Đầu tiên Lý kéo khán giả đến gần mình bằng những khúc ca quen thuộc như: Con đường lạ, Nghe tôi kể này, Cười Adam, Lúng túng, Ghen… Tiếp đến, cô rủ họ tham gia gia vào cuộc du ca của mình bằng những điệu nhạc nhanh, hồ hởi với Con đường Santiego và bài Không tên mà Lý tạm gọi là Mông Cổ vì nghe giống nhạc Mông Cổ… Những lời hát từ trái tim Lý khiến khán giả cuồng nhiệt đến nỗi phải vừa nghe vừa vỗ tay và hát theo. Khoảng cách giữa sân khấu và hàng ghế khán giả không còn nữa mà thay vào đó là một cuộc "Vui" cho tất cả.
![]() |
Sự ngây thơ hồn nhiên của cô gái trẻ thu hút cảm tình của nhiều người. |
Không giống với bất cứ ca sĩ chuyên nghiệp nào, Lý hồn nhiên kể cho khán giả câu chuyện Con đường Santiego, phỏng theo truyện Nhà giả kim của Paulo Coelho về chú bé nằm mơ thấy kho vàng, tỉnh giấc chú đi tìm kho báu của đời mình. "Em đánh đoạn nhạc này là lúc ảnh nằm mơ á nha... Giờ đến thời kỳ tìm vàng nè" - và cứ thế cô vừa hát, vừa đánh đàn, vừa kể cho đến hết câu chuyện.
Bất ngờ Lý hỏi khán giả "Mọi người có biết vì sao em lại kể câu chuyện cậu bé tìm kho báu không, vì em sẽ giới thiệu người đi tìm kho báu thực sự: nghệ sĩ đàn môi Nguyễn Đức Minh". Lý cùng người bạn mới của mình cùng hợp tác trình diễn liên tục 3 bài, rồi cô bất chợt đứng lên nói: "Giờ là phần độc tấu của anh Minh, Lý về ghế của anh để… ngồi xem đây". Và cô bước nhanh về phía hàng ghế, ngồi chăm chú xem người bạn của mình dùng tiếng đàn môi mang đến cho khán giả những âm điệu khi là của người dân tộc Việt ở Lào Cai, khi là những vũ điệu sôi động của thổ dân châu Phi, mạnh mẽ, cuốn hút.
![]() |
Những người bạn "du ca" cùng Lê Cát Trọng Lý. |
Sau đó Lý và ban nhạc lại mang khán giả đến với những khúc ca “bạo liệt” hơn với Cơn bão nghiêng đêm, Nghèo, Nhiều người ôm giấc mơ. Cảm xúc được đẩy lên cao trào bằng Bài ca Tây Tạng, với bản phối mới mà ở đó phần độc tấu tuyệt vời của từng nhạc cụ từ piano (Quốc Việt), violin (Cát Du), guitar bass (Tiến Chỉnh), đàn môi (Đức Minh) và percussion (Bỉnh Khôi) kéo dài gần 3 phút khiến mọi người vỗ tay và reo hò vang dội.
Đến đoạn gần cuối bài ca Chuyến xe, Lý mời tất cả thành viên trong đoàn, từ quay phim, chụp ảnh đến hậu cầu đã cùng Lý và ban nhạc rong ruổi du ca từ Trung ra Bắc, giới thiệu từng người với khán giả. "Vui Thêm" tạm dừng trong điệu nhạc của Chuyến xe - một chuyến xe mà theo Lý là sẽ kéo dài bất tận vì ở đó, bên Lý có anh em, có những người bạn cùng Lý mang lại niềm vui cho những người cô gặp bằng khúc ca, điệu nhạc và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.
|
Ngọc Trần
Ảnh: Maika