Tôi khăn gói lên Sài Gòn để theo đuổi ước mơ đại học vào năm 2007. Suốt bốn năm rưỡi đại học và thêm hai năm đi làm, tôi ở căn nhà trọ với giá 500 nghìn đồng một tháng.
Năm 2012, tôi tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP HCM. Sau khi ra trường, tôi phải cố gắng xin vào công ty lớn để có lương cao nhưng lại yêu cầu tiếng Anh. Bản thân là sinh viên ở tỉnh lên Sài Gòn. Tôi vừa trang trải mọi thứ vừa cố gắng trao dồi thêm tiếng Anh. Sau đó, tôi được nhận vào một công ty có tiếng.
Sau hơn 5 năm ở trọ tôi khao khát có được cái nhà để ổn định cuộc sống. Thế là tôi tìm hiểu các dự án chung cư vì biết với số tiền ít ỏi của mình chưa thể mua được nhà đất.
Hành trình tôi mua nhà gặp nhiều khó khăn. Tôi mua căn chung cư đầu tiên với số tiền hơn 700 triệu đồng. Tôi gom góp mượn gia đình 300 triệu đồng, còn lại tôi vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi. Thời hạn trả 20 năm tuy nhiên tôi cố gắng trả xong trong bốn năm.
Đêm đầu tiên được ở trong căn nhà mới, tôi không ngủ được.
Sau khi có kinh nghiệm, tôi mua qua bán lại kiếm lời. Đến khi lập gia đình, tôi tiếp tục vay mua một căn nhà đất để cho thuê, thu nhập thụ động đó để trả lãi ngân hàng.
Nói thì thấy đơn giản tuy nhiên hành trình tìm kiếm nhà kiểm tra thủ tục pháp lý không dễ dàng. Đặc biệt những khoản vay ngân hàng khiến tôi rất áp lực và phải luôn tìm cách để đảm bảo công việc hiện tại.
Đã ngót hơn 10 năm, tôi có một căn chung cư, hai căn nhà đất cho thuê. Và cũng nợ một con số không nhỏ. Nhìn lại hành trình hơn 10 năm, tôi thấy tự hào vì mình đã sống, đã lao động cật lực để vượt qua mọi khó khăn.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.