Giàu nghèo đều có số, nếu cố mãi mà không giàu thì chúng ta phải tiếp tục cố gắng để không thành kẻ vô dụng.
Khi còn đi học, tôi không dám nghĩ mình sẽ mua được chiếc xe máy mấy chục triệu. Khi đang đi làm trên chiếc xe máy đó, tôi không dám mơ mình sẽ mua được chiếc ôtô như hiện tại.
Và bây giờ, khi đang đi trên chiếc ôtô do chính tiền mình làm ra, tôi lại tiếp tục không dám nghĩ mình sẽ mua được đất xây nhà riêng. Các bạn ạ! Hãy cứ cố gắng, điều gì bạn muốn cuối cùng cũng sẽ đến, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi.

Giàu nghèo đều có số.
Những ý kiến chỉ trích tác giả bài viết Tôi kiếm được 2,3 tỷ từ 45.000 đồng khởi nghiệp phần lớn là những người chưa giàu. Tuy nhiên, chỉ khi nào giàu có, các bạn mới thấy mọi thứ đến thật tự nhiên.
Còn nghèo ngày nào thì bạn hãy cố mà tận hưởng, đến khi giàu có và đạt được những thứ bạn muốn, sẽ ít có cảm giác hạnh phúc lắm.
>> Xem thêm: 'Lương kỹ sư xây dựng 800 USD là bình thường'
![]() |
Từ làm thuê lương 1,7 triệu, giờ tôi đã thành sếp
Làm được nửa năm thì lương của tôi tăng lên 3,5 triệu, do được bao ăn, ở nên tiền lương của tôi vẫn còn nguyên vẹn. |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.