![]() |
| Kahn uống bia giải sầu sau khi Cup vàng về tay Brazil. |
"Chúng tôi biết chắc Pháp có khả năng vô địch World Cup. Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời, với những cầu thủ tuyệt vời ở mọi vị trí" - Patrick Vieira, tuyển thủ Pháp, dự đoán khi chuẩn bị cùng đội bước vào Vòng chung kết.
"Ông là một HLV vớ vẩn, một con người bỏ đi. Ông chẳng hiểu mình đang làm gì" - Roy Keane thách thức HLV Ireland Mick McCarthy để nói rằng anh chẳng sợ phải ra khỏi đội tuyển.
"Ông là một cầu thủ đầu gỗ, và khi ông làm HLV thì cũng thế thôi" - Zlatko Zahovic lặp lại "tuyên bố Roy Keane" với HLV Srecko Katanec, sau khi bị thay trong trận đầu ra quân.
"Cậu đừng có làm trò một cách lộ liễu như thế!" - trung vệ Pháp Frank Leboeuf mắng xả vào mặt Youri Djorkaeff vì không giữ được bóng trong trận thua Senegal 0-1 một cách đáng hổ thẹn.
![]() |
| Tiền đạo McCarthy cười ré lên khi nghe phóng viên hỏi có phải đội Nam Phi dùng bùa phép khi thi đấu không. |
"Chúng tôi có đòi hỏi gì nhiều ở David đâu. Chúng tôi chỉ muốn anh ta có mặt ở phía trên khi cần. Thế mà cứ nhìn Diouf của phía Senegal xem, anh ta kiểm soát bóng và cho đồng đội thời gian nghỉ ngơi" - Thủ quân Pháp Marcel Desailly phản ứng khi nghe David Trezeguet phê phán đồng đội không thi đấu hết mình trước đối thủ Senegal tí hon.
"Thôi, Marcel cứ lo việc của anh ta đi" - Trezeguet đập lại.
"Vé: 1.000 USD; khách sạn: 600 USD; chờ được phục vụ: 3 tiếng; chứng kiến Argentina và Pháp về nước: VÔ GIÁ" - nội dung một banner trên khán đài trong trận Brazil - Costa Rica.
"Trọng tài đã muốn trở thành ngôi sao của trận bóng, thì thôi tùy ông ta" - Luis Figo tuyên bố sau khi Bồ Đào Nha bị đánh bật khỏi World Cup.
"Joao Pinto đấm vào bụng tôi, ở bên trái, ngay dưới mạng sườn đây này" - Trọng tài Sanchez tố cáo.
"Tôi phải nốc đến 8 chai nước để có nước tiểu. Đi tiểu được thật, nhưng khi lên giường ngủ đêm ấy thì nước quả không có ích" - Robbie Keane nói về việc anh được chọn để kiểm tra xem có dùng doping không.
"Vui vẻ trẻ trung" - Thái tử Charles nói khi nghe tin đội tuyển Anh được vào vòng hai.
![]() |
| Hết trận đấu, Beckham bình thản vắt chân chữ ngũ, nghỉ ngơi ngay trên sân. |
"Sven ơi, tôi thề là ông sẽ vào vòng hai" - bình luận viên thể thao của BBC Garth Crooks làm cả nước Anh sửng sốt mất mấy giây sau trận hòa Nigeria, mà ai cũng biết rằng chỉ cần hòa là đội tuyển xứ sở sương mù sẽ thẳng tiến đến vòng hai.
"Họ đá bóng như chơi quần vợt Wimbledon. Tôi chưa bao giờ thấy một đội tuyển bóng đá quốc gia nào sút bổng, xa và thường xuyên như thế" - Bình luận viên Andy Gray của Radio Five nói về Italy.
"Hồi Ahn Jung-hwan đến đây, trông anh ta như con dê con lạc mẹ, không có đủ tiền mua bánh sandwich" - Chủ tịch CLB Perugia Luciano Gaucci giải thích về quyết định sa thải Ahn Jung-hwan, tác giả bàn thắng vàng của Hàn Quốc vào lưới Italy.
"Sai hoàn toàn. Tôi theo dõi trận đấu rất sát. Tôi biết cách chạy. Tôi chạy khi nào cần thiết. Khi nào cần đứng yên tôi cũng biết đứng yên" - Byron Moreno, vị trọng tài người Ecuador cầm còi trận Hàn Quốc - Italy, nói sau khi bị một tờ báo Italy chỉ trích là "trông như con bò cái u ám".
![]() |
| Trước phán quyết của trọng tài Moreno, Vieri chẳng còn biết làm gì hơn là chắp tay. |
"Ông ta đấy. Ông ta đấy. Moreno kìa" - hậu vệ Italy Fabio Cannavaro nói với đồng đội khi trông thấy Byron Moreno lên máy bay ở phi trường Seoul. Lúc ấy, đội bóng áo thiên thanh đang lục tục lên đường về nước.
"Chúng tôi từng đưa 1.000 lính đến đây bảo vệ Hàn Quốc, và bây giờ thì một người Hàn Quốc giết đến 70 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ" - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Halak Ulusov, bất mãn với trọng tài Kim Young-Joo bởi ông này đã cho Brazil hưởng một quả phạt đền vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn đến kết cục Thổ thua 1-2.
"Chiến thắng sẽ tăng thêm sức mạnh cho cuộc đàm phán của chúng ta về vấn đề Lãnh thổ phía bắc. Đây là chuyện thường thấy trong chính trị quốc tế" - Thống đốc Tokyo Shintaro Ishihara nói về trận Nhật - Nga. Hai nước vẫn đang tranh chấp quần đảo Kuril, người Nhật gọi là Lãnh thổ phía Bắc.
"Hàng ngày đội dự bị của Brazil vẫn tập luyện, và họ chơi tốt hơn đội hình chính thức của Anh" - Thủ thành Brazil Marcos tuyên bố trong thời gian chờ bước vào trận quyết đấu với Anh.
"Ban đêm, tôi cắn gối, và đến sáng thì ra khỏi phòng với một nụ cười trên môi" - Thủ môn Đức Oliver Kahn tiết lộ bí quyết cá nhân để vượt qua nỗi thất vọng.
T.D.K. (theo World Cup)



