Tiêu chuẩn của chị không phải cao mà là thiếu thực tế và không hợp lý, nước mảnh mới chảy dài, lửa nhỏ mới cháy được lâu. Theo quan sát của tôi, những cặp đôi yêu mãnh liệt, yêu bất chấp thì qua giai đoạn tình yêu đè lên não cũng tan nhanh lắm, những cặp bình thường mới lâu dài. Hôm nay sống chết vì nhau, ngày mai lôi nhau ra tòa là chuyện thường ngày ở huyện. Chị dựa vào đó làm tiêu chuẩn yêu đương là một sai lầm.
Chị thử thách người ta, thế có chấp nhận để người ta thử thách mình không? Muốn người ta yêu chị hết mình, đặt chị lên trên hết, vậy chị đã yêu người ta hết mình, đặt đối phương lên trên hết chưa? Tôi dám chắc là chưa, vì có thì đã chẳng có cái trò thử thách này.
Cơ bản chị là kiểu người cho thì ít mà đòi hỏi thì nhiều, lúc nào cũng muốn lấy mình làm trung tâm, đặt ra tiêu chuẩn cao cho người khác nhưng lại không yêu cầu mình theo tiêu chuẩn đó. Bản thân không phải công chúa nhưng lại hành xử như công chúa, sống mà cứ đòi yêu như ngôn tình, ai mà đèo bòng nổi chị? Chị cứ thử xem người nào vượt qua được thử thách, rồi về sống với nhau đảm bảo chị chịu không nổi đâu. Cơm áo gạo tiền với tiểu thuyết viễn tưởng nó cách xa nhau như mặt trăng với mặt trời đấy ạ. Thôi chị cứ tiếp tục độc thân và ảo tưởng tiếp cho đời tươi đẹp, yêu vào rồi thực tế hôn nhân khiến con người vỡ mộng đấy.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.