Nhiều độc giả bức xúc trước việc bà giáo già bị trò cũ lừa 3,6 tỷ đồng. Độc giả Lê Thanh Toàn bày tỏ:
Thương bà giáo quá, cái tâm của bà thật thánh thiện. Bị lừa toàn bộ tài sản mà vẫn còn nghĩ cho người "em nó còn 3 đứa con nhỏ". Còn Giang, giỏi giang thế mà đi lừa người coi mình như con cháu trong nhà, lừa luôn cả bạn học.
Đồng tiền có thể mua được tất cả, trừ nhân cách. Đến lúc bà giáo xin tội cho, vẫn không nhận ra được lỗi lầm của mình, vẫn không hiểu được vì sao con mồi của mình lại xin cho mình. Đúng là học rộng hiểu nhiều nhưng nhân cách thì chẳng đáng một xu.
Độc giả P.H đồng cảm: Thật xúc động vì nhân cách cao cả và đáng kính của một nhà giáo đúng nghĩa như cô giáo. Thật đáng trách cho cả hai mẹ con của Giang. Nhẫn tâm đi lừa một người già đã dày công cực khổ dạy dỗ cả hai mẹ con mình thì hết cứu chữa được rồi. Nhưng cô là người bị hại lại xin giảm án, cho thấy nhân cách cao thượng của cô như thế nào. Thật tâm cảm phục và quý mến cô vô cùng.
Độc giả Gia Lâm Thái cho rằng không có gì đau đớn hơn việc đặt niềm tin không đúng chỗ và bị người thân lừa phỉnh: Niềm tin đặt không đúng chỗ, buồn nhất là bị phản bội, mà phòng người lạ chứ có ai phòng người thân bao giờ.
Trong khi đó, một số độc giả đúc kết những bài học cần phải nằm lòng khi giao dịch tiền bạc, cho dù là người thân cũng không ngoại lệ. Độc giả Nguyễn Hải Thành nêu:
Tôi rất thương và trân trọng tình cảm của bà giáo già với cô học trò bất nghĩa. Tuy nhiên bài học đầu tiên là phải rất cẩn trọng trong giao dịch về tiền bạc:
- Giao dịch với ngân hàng thì phải tại ngân hàng.
- Giao dịch với người thân thì không nên tin tưởng tuyệt đối bất cứ ai, vì nhiều khi người thân ấy không xấu nhưng nếu họ rơi vào khánh kiệt, đường cùng thì phải làm liều mà thôi.
Độc giả hoangnguyendinh91 đề xuất:
Thiết nghĩ, người dân nên nghĩ đến chuyên thuê luật sư tư vấn cho các giao dịch với số tiền lớn. Mất chút tiền nhưng được tư vấn về mặt pháp lý và phòng trừ rủi ro. Cần luật sư vì họ có trình độ, chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm và lường trước được rủi ro. Họ cũng bên thứ ba, không bị ảnh hưởng bởi tình cảm của mối quan hệ thân thiết, nên có thể đưa ra nhận định khách quan. Họ cũng phải chịu trách nhiệm đối với dịch vụ đã cung cấp.
Sáng 21/8, Giang, 39 tuổi, cựu giám đốc Công ty TNHH MTV chứng khoán ngân hàng Đông Á (DAS) bị TAND Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về hai tội Thao túng giá chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong hai ngày xét xử, khi đi qua cô giáo cũ sau hai năm tránh mặt, trốn nợ rồi bị bắt, Giang không chút biểu cảm. Trước đó, họ từng nhiều năm coi nhau như người nhà.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Hữu Nghị tổng hợp