Tôi dần thay đổi suy nghĩ của mình, thay đổi luôn cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Tôi đưa vợ con đi du lịch nhiều hơn, công việc thuận lợi hơn, nghĩ thông thoáng hơn. Về người cũ, tôi biết em đã tha thứ cho tôi từ rất lâu rồi. Em đang có cuộc sống bình yên của riêng em dù không dư dả vật chất. Tôi nhận ra một thực tại không thể thay đổi, tôi và em đã có gia đình riêng, phải có trách nhiệm với gia đình ấy.
Tuy nhiên, điều tôi vẫn không thể vượt qua được đó là khi say, khi đi công tác, tôi vẫn muốn gọi cho em, nghe giọng em, dù chỉ đôi ba câu. Thực tế chưa lần nào em nghe máy sau lần tôi gặp vợ chồng em, rồi vô tình gặp em ở sân bay. Dù bằng mọi cách, tôi vẫn chưa thể kiểm soát được bản thân trong những trường hợp ấy. Sâu thẳm trong tim, em vẫn nguyên vẹn vị trí đó, chỉ khác là tôi không thay đổi được thực tại, không thể có lỗi với vợ con.
Tôi vẫn theo dõi em qua mạng xã hội dù không kết bạn, vẫn chuẩn bị tâm thế đi họp lớp dù biết em không bao giờ tham gia nếu có tôi. Tôi luôn chúc em hạnh phúc vì em xứng đáng như vậy. Quan trọng nhất lúc này, tôi chỉ muốn kiểm soát cảm xúc của mình, muốn xóa hình bóng em mỗi khi say hay đi công tác xa. Cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe.
Quang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc