Anh à, thông qua mục Tâm sự, em muốn dành một chút bất ngờ vào ngày sinh nhật anh. Tại đây, hai đứa mình vô tình tìm thấy nhau để rồi giờ ngày nào cũng "ám" nhau suốt. Ngẫm lại cũng thấy vui anh nhỉ. Chúng mình bắt đầu yêu nhau một thời gian thì lại có thêm mục "Hẹn hò". Em mong sẽ có thêm nhiều cặp đôi trên này tìm được nhau như đôi ta. Có người nói định mệnh chỉ cách nhau 5 bước chân là có thể thay đổi cả khung trời phía trước của hai người, em nghĩ khi chúng ta cùng tham gia vào diễn đàn này, có lẽ là do duyên phận sắp xếp, cùng bước một bước chân hướng về nhau tình cờ.
Anh nói trên Tâm sự có rất nhiều độc giả, không hiểu vì sao lại có ấn tượng với nick của em. Anh tin vào linh cảm và cảm xúc của mình nên chú ý đến em nhiều hơn, gửi đến em những thông điệp kín đáo, ý nhị. Tiếp đó, khi em dùng hết dũng khí của mình để lần đầu tiên trong đời chủ động tìm kiếm và kết nối với một người con trai cách xa gần 2000 km. Đây là điều trái ngược hoàn toàn với tính cách của em, một người nhút nhát, hướng nội. Em cũng chẳng phải kiểu cô gái mộng mơ, dễ tin vào những thứ mơ hồ, không thực tế. Có lẽ chúng ta cùng tin vào một chữ 'Duyên' nên đã không lỡ mất nhau. Giờ hai đứa chỉ chờ một bước cuối cùng từ Hà Nội về nơi cuối cùng trên bản đồ Việt Nam.
Lời tỏ tình: "Anh xin hứa sẽ 'ám' em đến hết cuộc đời" của anh hơi đáng sợ nhưng em mê phim kinh dị nên lời tỏ tình của anh đã được duyệt rồi. Dù biết còn rất nhiều khó khăn hai đứa phải cùng nhau vượt qua nhưng em tin một ngày không xa chúng mình sẽ hát bài "Cùng nhau già đi" anh nhé.
Hân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.