Chào các bạn,
Tôi là cô gái hightech kỹ tính và cẩn trọng nên thế giới mạng đối với tôi vô cùng ảo. Có thể nói rất khó để tôi đặt niềm tin vào ai nếu chỉ qua mạng.
Trước đây, tôi nghĩ lên VnExpress đọc để cập nhật tin tức, cho đến một ngày hình ảnh của anh đập vào mắt tôi. Đó là một chàng trai có khuôn mặt nhân hậu, giản dị. Chỉ nhiêu đó tôi đã thấy gần gũi và thân thương biết bao. Vì là dân hightech nên để kiểm tra thông tin về một người không hề khó. Sau khi "check" thông tin cơ bản, tôi cặm cụi viết email làm quen. Một ngày, 2 ngày không thấy hồi âm, tôi đã nghĩ trang Hẹn hò này không có thật, do VnExpress nghĩ ra để hút khách mà thôi.
Khi tôi gần như không còn mong đợi gì, thì sáng ngày thứ 3 bất ngờ nhận được email từ anh. Cách nói chuyện tinh tế, lịch sự xen lẫn chân thành của anh thực sự cuốn hút tôi. Từ địa chỉ email, tôi tìm được thêm nhiều thông tin hơn, từ đó có thể đánh giá sự trung thực của anh, tạm tin khoảng 50 %. Tiếp theo là kết bạn qua mạng xã hội để tìm hiểu bạn bè, lối sống của anh.
Cả hai trò chuyện rất hợp nhau. Các buổi nói chuyện dường như không có hồi kết và chẳng ai muốn ngừng lại. Tháng đầu tiên, tôi và anh ngày nào cũng trò chuyện từ sáng đến đêm mà không chán. Qua những chia sẻ, tôi cảm nhận anh lương thiện và tình cảm, yêu thương gia đình và rất có hiếu với ba mẹ. Tới đây, thực sự tôi rất trân trọng anh và muốn gắn bó cùng anh suốt quãng đời còn lại.
Tiêu chí tôi đưa ra không có gì đặc biệt, chỉ cần lương thiện, tốt bụng, yêu thương gia đình, vợ con và chung thủy. Chuyện tình của chúng tôi cũng có những thử thách và sóng gió, nhưng cả hai đã vượt qua và nguyện nắm tay nhau cố gắng vì một tương lai hạnh phúc.
Qua đây tôi muốn chia sẻ với các bạn vài lưu ý khi tìm người thương qua mạng:
(1) Kiểm tra thông tin thật kỹ trước khi làm quen với một người, nói chuyện thấy bắt được sóng, hợp gu thì tiến tiếp. Nếu không hãy lịch sự dừng lại để tránh làm mất thời gian của cả hai.
(2) Yêu và cảm nhận bằng trái tim nóng, nhưng hãy tiếp nhận, đánh giá bằng cái đầu lạnh. Có thể cảm nhận lối sống, suy nghĩ và tư tưởng của một người qua cách nhìn nhận của họ trong từng vấn đề, sự việc. Các bạn hãy tinh ý để nhận ra điểm này nhé.
(3) Trân trọng một người đàn ông tốt qua sự lương thiện, tử tế và ý chí phấn đấu của họ thay vì đặt nặng vấn đề kinh tế hay ngoại hình. Cái này đúng với tôi, còn các bạn thì có thể xê dịch (cười).
(4) Nhớ những chia sẻ của người đó, dù là các chi tiết nhỏ để đôi khi có cơ sở đối chiếu lại, kiểm tra sự trung thực của họ.
Tất cả những điều trên nếu ổn, sẽ đến bước cuối cùng, quan trọng nhất là hẹn gặp mặt và cảm nhận. Cả hai có cảm nhận tốt về nhau thì sắp xếp thời gian về thăm gia đình. Đến lúc này có thể tin tưởng và cùng nhau gắn bó.
Chúc các bạn luôn tỉnh táo, đừng mất niềm tin, có lẽ ở đâu đó "một nửa" thực sự vẫn đang đợi chúng ta.
Minh Thu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.