Một lần, tôi và một nhóm ba người bạn vào quán nhậu bình dân cốt chỉ để ăn thức ăn, nhấm nháp vài lon bia và trò chuyện. "Phải ra quán cho không khí xôm tụ", bạn tôi nói.
Trong nhóm, có một anh chàng hút thuốc lá, bị khói bay sang, một người bạn khác của tôi giơ tay phe phẩy, đồng thời nhiều lần nhìn sang chỗ khác để né khói thuốc. Cách đó vài dãy bàn, có một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu từ trước, có vẻ ai cũng đã say bí tỉ. Tất nhiên là nhóm này ngồi ngược chiều gió, với lại khoảng cách cũng không gần lắm nên khói thuốc lá không thể nào bay sang được.
Người bạn tôi trong lúc đi vệ sinh có đi ngang nhóm thanh niên này và vô tình đá trúng dép của một người. Bạn tôi vô cùng lịch sự đã xin lỗi và xếp dép ngay ngắn cho người đó.
Vậy mà khi bạn tôi về chỗ ngồi một lúc, thanh niên đó đi qua tận bàn của nhóm tôi. Anh ta lườm người bạn của tôi rồi đập bàn, nói thật to: "Mày có ý gì". Nhiều người trong quán dồn chú ý về chỗ bọn tôi.
Cả nhóm tôi và người bạn đó nhã nhặn, vừa xoa dịu, vừa giải thích vụ đá dép là bất cẩn chứ không có ý gì. Một số người trong nhóm thanh niên kia cũng qua can ngăn, định dắt về bàn nhưng anh ta lại xoay sang: "Mày nhìn đểu nãy giờ, tưởng tao không thấy à". Lúc này, bạn tôi lại giải thích là do né khói thuốc lá chứ không phải cố ý nhìn đểu gì cả.
Giải thích một hồi lâu thì người thanh niên kia mới chịu bỏ qua, đi về bàn. Cả nhóm tôi khiếp vía, vội kêu nhân viên tính tiền rồi chuồn về ngay, không nán lại thêm giây nào.
Từ đó đến nay, chúng tôi chuyển sang đi quán nhậu có phòng hoặc tụ tập ở nhà riêng chứ không dám ra các quán như vậy nữa.
Thỉnh thoảng đọc báo, tôi lại thấy có vài vụ mâu thuẫn, đánh nhau, thậm chí có án mạng chỉ vì hai từ "nhìn đểu". Thông thường, "nhìn đểu" là có thể ám chỉ đến việc nhìn ai đó với một cách nhìn không tôn trọng, không đúng mực, hoặc châm chọc. Nó có thể cùng nghĩa với việc "nhìn khinh miệt" hoặc "nhìn coi thường".
Nhưng tôi nghĩ, khó có thể định nghĩa chính xác thế nào là đểu hay không. Bởi nó phụ thuộc vào cảm xúc của "người được nhìn". Tùy tâm trạng của họ, nhất là trong lúc say lướt khướt hoặc bên cạnh có thêm cô bạn gái, độ sĩ cũng tăng lên nên nếu lỡ chạm phải ánh mắt của người lạ, họ cho đó là nhìn đểu chăng?
Hơn hết, tôi nghĩ trong môi trường quán nhậu, khi rượu bia vào thì đôi lúc có một số người không kiềm chế được bản thân. Vậy nên nhóm bạn tôi ngày hôm đó không chấp với người say. Nếu như ai cũng cương với nhau, chắc chắn ẩu đả đã xảy ra rồi.
Minh Lê
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.