From: Hòa Bình
Sent: Thursday, December 02, 2010 4:11 PM
Chào Thu!
Cô xin kể về gia đình mình để Thu tham khảo, cô chú cưới nhau được gần 30 năm rồi, tuổi cũng được gọi là tứ hành xung thìn, tuất, sửu, mùi. Hồi cô chú cưới nhau, ít người xem tuổi, gia đình hai bên cũng chẳng để ý, hay có thể người nào đó trong họ hàng biết nhưng không ai đả động hay ý kiến gì cả.
Hai người tự quyết định khi thấy tình yêu đủ lớn để đến với nhau, tự chọn một ngày chủ nhật mùa thu chẵn cả dương lịch và âm lịch để làm ngày cưới chính ở Hà Nội, sau đó một tuần là ở nhà trai tại TP HCM.
Trong gần 30 năm chung sống, tuy cũng có lúc khó khăn về kinh tế do tình hình chung lúc đó nhưng cuộc sống gia đình rất hòa thuận hạnh phúc, con cái trưởng thành ngoan và hiếu thuận. Có lúc vui bạn bè rủ đi coi bói thì thầy nào cũng phán hai người này khắc tuổi, nhẹ thì khắc khẩu cãi nhau suốt ngày, nặng thì bỏ nhau hoặc chết sớm. Nghe thành thuộc luôn các lời phán của họ, có hôm hơi bực cãi luôn thầy, nói thầy nói sai bét.
Nhưng có thầy nói chữa lại là chắc tại cô chú không rước dâu, tại cô chú không khắc mạng, đúng là thầy bói nói thế nào cũng được. Nhưng nếu ngẫm nghĩ lại thì cô chú cũng có khắc đấy, ví dụ như cô rất nhút nhát chú lại mạnh dạn, cô hơi chậm chạp chú lại rất nhanh nhẹn, tháo vát. Trong cuộc sống những cái khắc đó lại thành hợp, hai người bổ sung cho nhau.
Thu và bạn trai hãy cùng ngồi trao đổi xem ngoài yêu nhau ra có thể luôn tôn trọng, ngưỡng mộ, tin tưởng nhau, cùng vượt khó khăn không? Hoặc có thể nghĩ thà sống với nhau một thời gian thật hạnh phúc hơn sống cả đời không hạnh phúc không? Nếu được thì cứ đến với nhau đi vì người ta nói "đức năng thắng số" mà. Chúc Thu có được quyết định đúng đắn cho mình.