Chào chị Na!
Chồng cũ của chị là một người sống biết nghĩ. Anh ấy là người quá tốt, quá tử tế, khi biết chị phản bội mà vẫn dằn lòng cho chị cơ hội để quay lại, thậm chí không làm ầm ĩ để chị có cơ hội quay lại mà không xấu hổ với mọi người. Có lẽ anh ấy quá yêu chị và cũng muốn con gái mình có mẹ, sống một cuộc sống có gia đình đầy đủ. Nhưng chính chị đã hất đi cơ hội của chính mình.
Vậy bây giờ chị còn muốn gì? Muốn quay lại với chồng sau khi đã chán bồ? Tôi thật sự không hiểu nổi chị có bình thường không nữa. Chị có nhân cách và tự trọng không? Chị coi người ta là món đồ để chị thích thì nhặt, không thích thì quăng sao? Xin chị!
Bản thân chị còn nhận biết được là viết ra đây chỉ nhận được sự miệt thị của tất cả mọi người, nghĩa là chị đã biết tại sao rồi. Vậy chị có xứng đáng không? Hãy để cho chồng chị yên, để cho anh ấy có được hạnh phúc mà anh xứng đáng có, và để cho người con gái tốt, xứng đáng hơn chị có được tình yêu của anh ấy.
Đúng là con thì cần có mẹ. Nhưng thú thật tôi cũng chẳng chắc chị nuôi được con nên người. Một người mẹ như chị, con mới 36 tháng tuổi đã kịp phản bội chồng và bỏ con thì tôi cũng chẳng chắc là con chị cần có một người mẹ như thế. Thế nên chị cũng nên để con cho chồng cũ của chị và nhà nội nuôi. Còn chị, cũng hy vọng sau này chị tìm được hạnh phúc mới.
Ngọc Anh