Khi đọc bài viết đa số người Nhật không muốn sống đến 100 tuổi, tôi nhớ đến cuộc trò chuyện cách đây không lâu với nhóm bạn: Sống đến bao nhiêu tuổi là đẹp?
Người thì cho rằng càng thọ càng tốt. Người thì cho rằng khi nào cơ thể còn khỏe mạnh, đầu óc còn minh mẫn thì cuộc sống luôn tốt. Người bi quan hơn, cho rằng sống quá lâu cũng gây stress vì cứ nhìn người thân, bạn bè lần lượt ra đi gây cảm giác không hề dễ chịu.
Chưa kể, trong trường hợp mất trí nhớ tuổi già, không làm chủ được bản thân trong việc sinh hoạt thường ngày, phải làm phiền con cháu thì nghiễm nhiên trở thành gánh nặng.
Nói đến đây, tôi lại thấy thương cho các bậc cha mẹ Việt. Tôi cũng nhớ đến lão Hạc, một điển hình cho những bậc cha mẹ quá lo lắng cho con cái mà quên mất bản thân mình: lão Hạc không dám ăn tiêu, ky cóp tiền bòn vườn, không dám bán mảnh đất để dành... cho anh con trai đang đi làm phu cao su để dành cưới vợ.
Còn bây giờ, dù mặt bằng cuộc sống chung đã khá lên hơn thời lão Hạc, nhưng vẫn theo mô típ như thế.
Có một người tổng kết rằng, cuộc sống sau khi kết hôn của một người ở Việt Nam thường không còn nhiều thời gian cho bản thân: kết hôn - nuôi con - lo cho con học - lo nghề nghiệp cho con - lo việc làm cho con - lo cho con cưới vợ, lấy chồng - lo nhà cho con - phụ nuôi cháu - đến khi ra đi rồi, vẫn phải lo phù hộ con cháu mạnh khỏe, làm ăn phát đạt.
Đọc báo nước ngoài, dù chưa già, nhưng tôi rất thích đọc những bài "Cuộc đời mới sau tuổi 60".
Người nước ngoài xem tuổi 60, tuổi sau về hưu là cơ hội để bắt đầu cuộc sống mới. Có người chia sẻ cùng vợ chồng đi du lịch bụi khắp đất nước. Cũng có người đi học đánh trống ở tuổi 70 dù đây là ước mơ từ thời thanh niên, nhưng cuộc sống không cho phép...
Hội chứng lão Hạc, như đã nói đã trói nhiều người sau về hưu ở Việt Nam với con cháu. Trước Tết, tôi rất vui vì sau thời gian đốc thúc, ba mẹ cũng đã đi du lịch Thái Lan, dù con cái nhiều lần giục mua tour cho. Ông bà sợ đi vắng một tuần, ai đưa rước cháu đi học, ai nấu cơm, ai lo cây cảnh...
Người già hỗ trợ con cháu là điều đáng quý. Nhưng sau tuổi hưu, các cụ cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới, làm những việc mà thời trẻ bỏ lỡ chẳng hạn. Tôi quan niệm, sống lâu cũng được, nhưng quan trọng là cuộc sống phải chất lượng trong những năm tháng hưu trí.
Trần Đức Phương
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.