Từ: Thanh Nguyen
Đã gửi: 01 Tháng Sáu 2011 10:38 SA
| Nghe lời tâm sự |
Chào Thanh!
Tuy chị viết không hay, nhưng có đôi lời muốn tâm sự cùng em. Chị lớn lên ở Việt Nam nên hiểu được cách suy nghĩ của ba mẹ em. Đúng là nếu ở Việt Nam thì vợ chồng chênh lệch nhau về trình độ rất khó hoà hợp vì rất nhiều lý do, chẳng hạn như cách sống, cách dạy con, quan điểm về cuộc sống, bạn bè. Người chồng trình độ kém hơn vợ sẽ mặc cảm khi ra ngoài giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp của vợ.
Nhưng hiện nay em ở nước ngoài thì vấn đề trình độ không quan trọng lắm. Ngay cả chính em cũng chưa bao giờ đặt nặng vấn đề đó trước khi mẹ em nói ra ý kiến của bà. Chị đang sống ở Austrlia, chị cũng thấy nhiều cặp vợ chồng, vợ làm cho những tập đoàn lớn còn chồng chỉ là công nhân, nhưng họ vẫn rất hạnh phúc.
Người vợ đó lúc nào cũng bày tỏ thái độ biết ơn chồng đã hy sinh đi làm để vợ yên tâm học, vì lúc họ sang đây, chồng lớn tuổi hơn nên dở dang học hành, phải đi làm kiếm tiền. Người vợ còn trẻ hơn nên có nhiều cơ hội, gia đình chị ruột của chị cũng là một trường hợp như vậy. Chị gái của chị nhỏ hơn anh rể 8 tuổi, chị ấy làm cho ngân hàng còn anh rể chỉ là tài xế giao hàng. Trong suốt thời gian quen nhau và những năm đầu chung sống, anh rể chị đi làm để nuôi chị ấy đi học.
Theo như chị nghĩ, quan trọng là ở người phụ nữ, nếu như mình biết khéo léo với chồng, dù cho mình có học cao bao nhiêu đi nữa, nếu mình biết cách tôn trọng chồng thì mọi việc đều tốt đẹp. Với lại anh ấy là một người đàn ông tốt, kiếm được một người yêu thương và tốt với mình rất khó em à. Chúc em sớm tìm được câu trả lời.