Sáng 18/7/2019, Shinji Aoba đột nhập vào tòa nhà xưởng phim KyoAni, đổ xăng khắp tầng trệt và châm lửa. 36 người chết, trong đó có nhiều người trẻ tuổi, và 32 người bị thương.
Aoba bị bắt gần hiện trường. Ông ta bị bỏng 90% cơ thể và phải điều trị tích cực gần một năm, trải qua 12 ca phẫu thuật. Aoba, hiện 45 tuổi, đối mặt 5 tội danh, trong đó có giết người, giết người bất thành và phóng hỏa.
Trong phiên tòa tại thành phố Kyoto ngày 25/1, các luật sư bào chữa của Aoba nói ông ta "không có khả năng phân biệt tốt xấu hay ngừng phạm tội do bị rối loạn tâm thần". Tuy nhiên, thẩm phán bác lập luận này.
"Aoba không mất trí và cũng không bị suy giảm sức khỏe tâm thần vào thời điểm phạm tội", thẩm phán tuyên bố, đồng thời tuyên Aoba án tử hình theo đề xuất của công tố viên.

Hiện trường vụ cháy xưởng phim KyoAni ở thành phố Kyoto, Nhật Bản tháng 7/2019. Ảnh: Reuters
Bên trong phòng xử án chật cứng người nhà nạn nhân. Đối với họ, nỗi đau mất mát vẫn dai dẳng đến tận bây giờ.
"Đáng lẽ tôi nên bảo con gái đừng đi làm vào sáng hôm đó", mẹ của nạn nhân Naomi Ishida, 49 tuổi, nói. "Dù ông ta phải nhận án tử hình, Naomi và những người khác cũng không thể sống lại".
Các công tố viên cho biết Aoba bị "ảo tưởng" hãng phim đã đánh cắp ý tưởng của ông ta. KyoAni phủ nhận cáo buộc này.
"Tôi không nghĩ sẽ nhiều người chết như vậy. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã đi quá xa", Aoba nói trước phiên tòa đầu tiên hồi tháng 9/2023.

Shinji Aoba nằm trên cáng khi được đưa tới đồn cảnh sát Fushimi, Kyodo, Nhật Bản tháng 5/2020. Ảnh: Reuters
Vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình là tội ác bạo lực nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ tại Nhật Bản, quốc gia nổi tiếng an toàn với tỷ lệ tội phạm thấp.
Sự việc cũng gây sốc cho người hâm mộ hoạt hình trên khắp thế giới. Các lãnh đạo và doanh nhân thế giới đã gửi lời chia buồn, như Thủ tướng Canada Justin Trudeau và giám đốc điều hành Apple Tim Cook. Một công ty hoạt hình Mỹ đã huy động được 2,4 triệu USD để giúp KyoAni hoạt động trở lại.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)