Tượng của Wasao, với kích thước tương đương thân hình thật của chú chó này, được khánh thành ở Ajigasawa, tỉnh Aomori, Nhật Bản, hôm 8/11. Bức tượng khắc họa hình ảnh chú chó lông trắng to lớn với đôi mắt hí, có biệt danh "busa-kawaii" (xấu nhưng đáng yêu).
Chú chó mắt hí "mặt xấu" này từng bị chủ cũ bỏ rơi và lang thang khắp nơi tới khi được hai mẹ con Setsuko Kikuya và Tadamitsu Kikuya nuôi dưỡng năm 2007. Câu chuyện về cuộc đời chú chó này thu hút sự chú ý của người dân Nhật Bản và được dựng thành phim năm 2011.

Tượng của Wasao được khánh thành ở Ajigasawa, tỉnh Aomori, Nhật Bản, hôm 8/11. Ảnh: Japan Times.
Sự nổi tiếng của Wasao khiến nó xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình và được làm đại sứ du lịch Ajigasawa cũng như trưởng ga tàu du lịch địa phương.
Wasao qua đời năm ngoái ở tuổi 13. Để cảm ơn Wasao giúp quảng bá địa phương, người dân Ajigasawa bắt đầu gây quỹ để dựng tượng chú chó này từ tháng 9 năm ngoái, thu về khoảng 5,3 triệu yen (47.000 USD).

Wasao (đội mũ) khi còn làm đại sứ du lịch kiêm trưởng ga tàu du lịch ở Ajigasawa, tỉnh Aomori, Nhật Bản, năm 2018. Ảnh: Kyodo.
"Wasao là người hùng của thị trấn. Bức tượng chú chó sẽ là điểm tham quan mới. Chúng tôi hy vọng ký ức về Wasao sẽ chạm đến trái tim mọi người và giúp họ mỉm cười", Thị trưởng Ajigasawa Mamoru Hirata nói trong lễ khánh thành tượng.
Ngọc Ánh (Theo Japan Times)