Đọc bài Sếp dọa đuổi vì không trả lời tin nhắn công việc lúc 23h, tôi thấy khá buồn vì mọi người cứ chỉ trích ông sếp nhắn tin hỏi công việc lúc tối muộn, mà không đặt vấn đề tại sao ông ấy phải làm thế.
Tôi xin phân tích ngắn gọn như sau: Nếu nhân viên làm việc nghiêm túc, hoàn thành công việc trong 8h hành chính, thì chẳng sếp nào rỗi hơi đi nhắn tin hỏi lúc 23h cả.
Bản thân tôi chưa làm sếp bự, nhưng đã từng quản lý một team làm việc tầm 4-5 người và tôi thấy việc mình làm đúng với câu: Đứng mũi chịu sào.
Theo thống kê năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp, kém xa nhiều nước trong khu vực và tốc độ tăng trưởng chưa như kỳ vọng. Năm 2022, mỗi lao động Việt tạo ra 188 triệu đồng/ người/ năm; chỉ bằng 11,4% mức năng suất lao động của Singapore; 35,4% của Malaysia; 64,8% của Thái Lan; 79% của Indonesia.
Để tôi kể quá trình làm việc của các bạn thuộc nhóm tôi quản lý ở công ty cũ: 8h30 vào làm việc, nhưng người thì còn đi mua cà phê, người thì còn đang bận ăn sáng, người thì đi trễ. Đến khi có mặt đông đủ, họ thẫn thờ mở máy tính mà chưa bắt đầu làm việc ngay: phải lướt một vòng Facebook, xem hàng online... rồi đi nhận đơn hàng của shipper giao tới. Làm việc được một chút thì tới giờ ăn trưa, nghỉ trưa. Buổi chiều cũng lặp lại cảnh như thế.
Nhìn chung, một số người làm việc với tinh thần đi học hồi cấp ba. Thầy giáo giao bài tập, hạn một tuần lễ nhưng ít ai chịu làm dần mà đợi gần đến deadline rồi mới cuống quýt lên làm.
Nhân viên đi làm cũng như vậy, mới sang ngày 20 là tôi đã nhắc tổng hợp số liệu của những ngày trước đó dần để làm báo cáo tháng, nhưng hầu như không ai chịu làm. Họ đợi ngày mai nộp thì hôm nay mới làm, vì thế thường sai, sót, chất lượng không cao.
Nhưng nếu siết chặt vào làm đúng giờ, chế tài bằng cách trừ lương thì các bạn kêu ca gò bó, nhắc đi nhắc lại việc cần làm thì các bạn bảo sếp nói nhiều, góp ý cho sản phẩm hoàn thiện hơn thì sếp mang tiếng săm soi, bắt lỗi nhân viên... còn nhắn tin công việc buổi tối thì mang tiếng chiếm dụng thời gian.
Nếu chúng ta để tâm và hoàn thành đúng, đủ thì chẳng sếp nào đi nhắn tin hỏi công việc sau giờ hành chính cả, bởi họ cũng cần thời gian nghỉ ngơi cho bản thân, vui chơi với gia đình.
Anh Tùng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.