Mỗi dịp Tết đến, trong công ty tôi lại rộ lên phong trào lì xì tờ 2 USD để lấy may. Không biết từ khi nào, người ta tin rằng nhận tờ tiền này vào đầu năm mới sẽ đem lại tài lộc cả năm.
Trước Tết, nhiều người lùng sục tìm đổi tiền, thậm chí chấp nhận mua lại với giá cao hơn mệnh giá. Nhưng điều tôi luôn thắc mắc là: nhận lì xì mà chẳng dùng đến thì có thật sự may mắn không?
Tờ 2 USD có giá trị tượng trưng nhiều hơn là thực tế. Nhận xong, hầu hết mọi người lại nhét vào ví, rồi sau đó để đâu đó trong tủ, quên bẵng đi. Khi cần tiền, chẳng ai mang tờ 2 USD ra tiêu hay ra ngân hàng đổi vì vừa không tiện vừa ngại thủ tục, vừa bị hạch sách vì tờ đôla "cũ, có nếp gấp".
Vài năm gom lại, những tờ tiền này chỉ là những mẩu giấy bị lãng quên, có khi còn mốc.
Nếu nghĩ đơn giản, lì xì Tết quan trọng nhất vẫn là ý nghĩa trao lộc và lời chúc tốt đẹp. Tôi thà nhận 10 nghìn đồng, số tiền ít nhưng có thể dùng ngay, còn hơn một tờ 2 USD chỉ để cất giữ mà chẳng biết làm gì.
Tiền lì xì dù ít hay nhiều, quan trọng là niềm vui nhận được, chứ không phải cứ là tờ đô mới là may mắn.
Quế Hoa