Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, từ bé, Nhâm Minh Hiền và anh chị em đã sớm có ý thức giúp gia đình. Ngày đó, một buổi anh đi học còn một buổi phụ mẹ buôn bán. Hoàn cảnh gia đình chật vật nhưng "tù trưởng A Mún" lại học rất giỏi. Anh là học sinh xuất sắc suốt 12 năm và đạt nhiều giải thưởng trong các hoạt động phong trào. Minh Hiền cũng từng là Ủy viên Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IV, giữ chức Thường vụ Đoàn khối Bộ Văn hóa phía Nam, là một trong những người sáng lập Hội Sinh viên TP HCM. Hồi đó, anh mong trở thành một lãnh đạo sinh viên hoạt động Đoàn đội tại thành Đoàn.
Tuy nhiên, duyên nợ lại tạo cơ hội cho anh đến với điện ảnh, kịch nói… Đạo diễn phim Vùng đất không yên tĩnh cho biết, anh đăng ký thi vào trường Nghệ thuật sân khấu (nay là ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM) do tò mò và ham vui nhưng không ngờ đậu thủ khoa, trong khi chỉ lọt hệ B trường Kinh tế và trường Luật. "Một vài giải thưởng văn nghệ, kịch quần chúng là những yếu tố làm nên cơ duyên đưa tôi đến với nghiệp diễn”, Minh Hiền tâm sự.
![]() |
Đạo diễn Nhâm Minh Hiền (trái). |
Khi là sinh viên năm thứ 2 của trường Nghệ thuật Sân khấu, Minh Hiền may mắn được chọn vào vai tù trưởng A Mún trong bộ phim nhựa Những đứa con thần linh. Được làm việc với đạo diễn giỏi, nhà sản xuất có uy tín nên anh nhanh chóng nắm bắt cơ hội, thể hiện vai diễn rất tốt. Từ đó, "tù trưởng A Mún" cũng đặt quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật. Sau một thời gian gắn bó với nghiệp diễn viên, Nhâm Minh Hiền có thêm 5 năm làm việc tại Hãng phim TFS (HTV) với vai trò trợ lý đạo diễn, phó đạo diễn cho các phim: Đất Phương Nam, Người đẹp Tây Đô, Xóm Nước Đen, Ráng Chiều, Thương hoài ngàn năm, Ông cá Hô, Dòng đời…
Tuy nhiên, để gần bà xã làm việc tại Đà Lạt và tìm kiếm trải nghiệm mới, anh về công tác tại Đài phát Thanh - Truyền hình Lâm Đồng. Ở đây, diễn viên Minh Hiền ngày nào trở thành một nhà báo hình, đạo diễn, nhà quay phim tài liệu... Với vai trò mới, anh nhận được ba giải nhất báo chí cấp tỉnh, huy chương Bạc Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2004, giải ba Liên hoan phim thể thao quốc tế Đông-Nam Á 2006... Tâm sự về những năm tháng sống và làm việc tại vùng đất Lâm Đồng, Nhâm Minh Hiền cho biết: “Khi ở Lâm Đồng, tôi may mắn được đi dọc ngang suốt 12 huyện thị thành. Điều này giúp tôi có thêm nhiều vốn sống, nhiều trải nghiệm để khi làm phim không bị mơ hồ, gắn được với cuộc sống thực tại”.
Tuy xa rời điện ảnh 8 năm nhưng niềm đam mê phim trường vẫn luôn cháy trong Minh Hiền. Năm 2008, anh xin nghỉ ở Đài Lâm Đồng để trở về TP HCM theo đuổi nghiệp làm phim. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Nhâm Minh Hiền, Hoa thiên điểu đã mang về cho anh giải Đạo diễn phim truyền hình xuất sắc tại Cánh diều vàng 2008.
![]() |
Nhâm Minh Hiền: "Tôi mất ngủ nhiều đêm vì Vùng đất không yên tĩnh'". |
Gần đây, Nhâm Minh Hiền nhận lời làm đạo diễn bộ phim Vùng đất không yên tĩnh. Phim phản ánh về vấn đề ô nhiễm môi trường và phòng chống tham nhũng thông qua một số sự kiện nổi cộm trên báo chí trong thời gian vừa qua như: vụ Nguyễn Trường Tô (Hà Giang), đất đai tại thị xã Đồ Sơn, đất Gò Môn, ô nhiễm môi trường của nhà máy TungChung và Vedan, tranh chống tiêu cực về đất đai của đại tá hưu trí Đinh Đình Phú (vụ thị xã Đồ Sơn)... Chia sẻ về những áp lực khi thực hiện phim này, Nhâm Minh Hiền cho biết Vùng đất không yên tĩnh đã làm anh nhiều đêm không thể chợp mắt. Anh trăn trở tìm cách kể chuyện hấp dẫn, thu hút cho bộ phim chính luận chống tham nhũng, ô nhiễm môi trường cùng cách sống thái quá của vài quan chức. Ngoài ra, phim chống tiêu cực cũng gặp khó trong việc tìm thuê bối cảnh. "Để thực hiện bộ phim, cả êkíp sản xuất đã phải rất nỗ lực tìm cách khắc phục khó khăn. Chúng tôi muốn xây dựng một phim chính luận không đi theo lối mòn để khi xem, khán giả không cảm thấy giáo điều, khô khan", Minh Hiền nói.
Bộ phim mang tính chính luận đầu tiên của FPT Media này hiện được phát sóng vào lúc 11h các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh HTV7.
Văn Hữu