Họ hoạt động với quy mô là một nhà hàng, quán bar, quán cà phê và bãi đậu xe, còn xây công trình đằng sau nữa. Khoảng 4h chiều tới 10 giờ tối họ mở cửa nhà hàng cùng quán bar và ngừng lúc 11h đêm. Đó chỉ là rạp ngoài trời chứ không phải nhà xây cất hay nhà di động nên không có tường (không có cách âm). Quán bar có DJ chuyên nghiệp, ca sĩ, dàn rượu, dàn nhạc, loa cỡ lớn, đèn sân khấu và nhiều thứ khác. Ngoài ra, khu đất cũng không có rào chắn hay cổng gì hết.
Chiều đến tối, nhạc được bật rất to, không để ý người dân sống gần đó. Nhà tôi và xóm trọ sinh viên kế bên chịu nhiều ảnh hưởng bởi cách quán bar một làn đường. Tính tới nay, quán hoạt động được 19 ngày, bật nhạc không ngừng nghỉ ngày nào. Tôi là sinh viên năm cuối ngành tài chính, cảm thấy rất khó chịu, nhạc quá lớn khiến tôi không tập trung học được. Người già gần đó xuất hiện vấn đề về lãng tai, nhức đầu hoặc mất ngủ, ngoài ra còn ảnh hưởng tới trẻ em cùng người có tiền sử về tim mạch. Mặt tiền nhà tôi cho người quen mở phòng khám nhưng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn nên không có người tới nữa. Trẻ em bị bệnh tới phòng khám là tự nhiên nôn mửa, xây xẩm mặt mày. Các cửa hàng kinh doanh bên cạnh cũng bị trì trệ.
Tôi đề nghị cùng ba mẹ tới phường làm việc nhưng ba mẹ ngăn lại. Mọi người xung quanh cũng không ai dám đệ đơn lên phường bởi họ sợ rước họa (công ty đối diện quá lớn). Ba mẹ nói đó là thuộc phường khác nên không phải trách nhiệm của mình, nhưng rõ ràng là tiếng nhạc quá ồn nên không ai đến khám bệnh, vậy thì làm gì có doanh thu hàng tháng (nhất là trong mùa dịch). Gần một tháng rồi không có nhà chức trách cũng như người dân ý kiến gì. Thật sự rất bức xúc!
Tôi đi học lúc 5h30 chiều, về nhà lúc 7h tối rồi không thể học tập, nghỉ ngơi. Tôi cố đóng kín cửa phòng lại nhưng kính cửa sổ có vết nứt, nền nhà cũng như có búa gõ vào vậy. Xin mọi người cho tôi lời khuyên
Huy
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.