Bà Lê Hạnh - vợ nhà văn - cho biết ông ra đi trong vòng tay vợ và các con tại nhà riêng ở quận Bình Chánh. Trước khi mất, ông dặn dò năm con phải yêu thương nhau, chăm sóc mẹ chu đáo.
Lễ viếng nhà văn diễn ra vào 19h ngày 26/10 tại chùa Vĩnh Nghiêm. Linh cữu ông được hỏa thiêu tại Phước Lạc Viên, Bình Dương vào chiều 27/10.
Triệu Xuân được bác sĩ kết luận mắc ung thư phổi, giai đoạn cuối, di căn xương hồi tháng 2/2019. Ông giữ tinh thần lạc quan, chống chọi bệnh. Trong thời gian chữa trị, ông ra mắt Sống & viết - tập phê bình, tiểu luận, chân dung (2020), cuốn Triệu Xuân nghĩa tình bạn hữu (2020) - gồm những bài của các nhà văn, nhà báo, bạn đọc viết về tác phẩm và con người ông.

Nhà văn Triệu Xuân (trái) bên bạn bè tại phòng bệnh hồi năm 2019. Ảnh: Bích Ngân
Tháng 1, nhà văn tái bản tiểu thuyết Cõi mê. Cuối tháng 7, bệnh của ông trở nặng, không thể đi lại được. Gia đình đưa ông vào bệnh viện Thống Nhất điều trị nhưng không có hiệu quả. Ông đề nghị bác sĩ cho về nhà quây quần bên vợ con.
Nhà văn Triệu Xuân tên thật là Triệu Xuân Điến, sinh năm 1952 ở An Đức, Ninh Giang, Hải Dương. Ông tốt nghiệp khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ năm 1975 ông sống và làm việc tại TP HCM. Ông ghi dấu ấn trong lòng độc giả qua loạt tác phẩm Trả giá (1988) - đoạt Giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam, Bụi đời (1990), Sóng lừng (1990), Những người mở đất (2005), Cõi mê (2005)... Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1986), Ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn TP HCM...
Hiểu Nhân