Hai vợ chồng hàng xóm nhà tôi trước đây là công nhân bị thất nghiệp. Thế rồi họ xoay việc buôn bán ở chợ, cái thời bán quần áo "sida". Họ lăn lộn ngoài thương trường cả chục năm.
Sau đó họ mua bán đất ở Nhơn Trạch, Đồng Nai cũng vì họ có anh em ở đây, thế là phất lên, mua đất trung tâm xây khách sạn.
Bây giờ họ đã có khách sạn mấy chục phòng, và còn cả mấy ngàn m2 đất ở khắp nơi chưa bán. Nếu ai ngày xưa chịu khó cày cuốc nhịn ăn, nhịn mặc mua đất thì nay đều giàu rồi.
Nhưng áp dụng kinh nghiệm vào thời nay là khó hoặc không bao giờ có thể làm được, cơ hội chỉ đến một lần thôi. Thế cho nên ngày xưa cơm không đủ ăn nhưng vẫn có đất, còn bây giờ có đủ thứ mà vẫn phải đi ở trọ. Lớp trẻ thời nay nếu không có cha mẹ hỗ trợ thì phần lớn phải ở trọ dài hạn.
Thế nên những câu chuyện mua đất từ bàn tay trắng ở vài chục năm trước không thể áp dụng cho hôm nay. Ngày trước đất rẻ như bèo nên ai cũng thắng. Còn bây giờ đất cao chót vót, một anh kỹ sư mới ra trường làm sao xoay xở đủ tiền để mua nhà? Thế cho nên muốn thành công thì phải nhanh nhạy và gặp đúng thời thế.
Hồng Nhung
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.