From: L.T.L.
Sent: Wednesday, September 16, 2009 12:00 AM
Chào bạn,
Đọc tâm sự của bạn, tôi bật cười vì bắt gặp đúng hình ảnh của mình vài năm trước. Tôi yêu chồng tôi bây giờ, mối tình đầu, rất đẹp, trong sáng và đầy hạnh phúc và cũng có ý định tiến đến hôn nhân ngay từ đầu. Khi cả hai đã xác định tâm lý rõ ràng, lại được hai bên gia đình chấp thuận thì thực sự là rất khó giữ mình trước đòi hỏi ngày một gay gắt của người yêu, rồi chuyện đó xảy ra như một điều... tất nhiên.
Do cả tôi và anh ấy đều không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, nên ngấm ngầm tự tìm hiểu theo những cách thức riêng. Anh ấy thì không khó, vì không ở cùng gia đình, tha hồ vào mạng mà học hỏi kinh nghiệm trên Internet, qua những ông bạn đồng nghiệp từng trải...
Còn tôi, với tính cách của một đứa nhút nhát, tất nhiên không dám vào mạng để xem những thứ đó, lại càng không dám hỏi ai, nhưng tò mò thì có thừa. Vì vậy chỉ có cách đọc lén lút mấy quyển sách của bố mẹ, thuê đĩa phim về xem (loại phim tình cảm có nhiều nhiều mấy cái cảnh đó). Thực ra nếu lúc đó tôi có một máy vi tính để riêng trong phòng, chắc chắn tôi cũng không chịu ngồi yên như vậy đâu. Đó là thời của vài năm trước.
Bây giờ, mạng phát triển vèo vèo, google thì nhanh như chớp, hai bạn thì sự đã rồi, bạn lại có nguồn để học hỏi, vậy thì bạn gái tìm hiểu với mật độ dày đặc như vậy thì cũng là điều dễ hiểu. Tâm lý khi người ta tò mò, bị kích thích, lại mới tiếp cận những thứ nhạy cảm như vậy thì hành động đó là không thể khác được.
Tôi khẳng định với bạn, bạn gái bạn là cô gái ngoan (giống như tôi vậy). Nếu cô ấy không ngoan, đã không vội vã dồn dập vào những trang web đen ấy với mật độ dày đặc như vậy sau khi được bạn "gợi ý cách có thêm kinh nghiệm". Những đứa con gái không ngoan đã biết những thứ đấy từ rất lâu rồi, vào xem rất thường xuyên rồi, chả có lẽ gì lại có lối hành xử như kiểu "chết đói chết khát" như vậy, đúng không bạn?
Còn về việc sự việc đó kéo dài bao lâu thì bạn yên tâm, đừng lo lắng gì cả. Nếu đã thỏa trí tò mò (như tôi đây) thì chỉ một thời gian ngắn sau là chán, không thèm vào nữa. Còn nếu nghiện xem (có bệnh này đấy) thì càng về sau mật độ càng dày đặc, người sẽ mệt mỏi lừ đừ, thiếu sức sống. Bạn thử để ý theo dõi và điều chỉnh khi thích hợp nhé.
Chúc hai bạn có một tình yêu mãi đẹp và bền vững cùng một kết thúc mỹ mãn.