From: Bình
Sent: Thursday, September 10, 2009 6:31 PM
Tôi và bạn gái quen nhau cũng được khá lâu rồi, cô ấy nhận lời yêu tôi cho đến nay gần 1 năm. Chúng tôi yêu nhau rất say đắm, và đều có ý định tiến đến hôn nhân khi thích hợp.
Tình yêu của chúng tôi, theo tôi, là rất đẹp và trong sáng. Tôi và bạn ấy từng quan hệ trong những lần nồng nhiệt, không kiềm chế được. Bạn gái thấy tôi rất khá trong chuyện này, vì vậy đã hỏi tôi về kinh nghiệm "yêu" đó từ đâu có.
Tôi thẳng thắn trả lời, phần rất lớn lấy được từ những diễn đàn nói về sex và những bộ phim sex. Tiếp sau cô đã đề nghị được xem phim sex cùng tôi. Tôi đồng ý nhưng hứa sẽ down những bộ phim "đáng xem" về sex để cùng xem. Nhưng cũng lâu lâu, do bận công việc nên chưa tìm được những bộ phim thích hợp, cô ấy đã hỏi tôi: "Sao anh được xem mà em thì không". Tôi im lặng!
Sau này tôi phát hiện trong máy tính của cô ấy ghi lại rất nhiều lần truy cập vào các trang web sex về phim và truyện. Tôi thật bất ngờ vì mật độ rất lớn và tăng cao. Tôi biết đó là do cô ấy truy cập. Tôi thật băn khoan không biết xử lý sao đây, góp ý thế nào, và đánh giá thế nào. Tôi rất mong tòa soạn đăng tâm sự của tôi để có được những lời tâm sự khách quan và chân thành nhất.
Gửi tới tòa soạn lời chúc tốt đẹp!
Bình
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).