Mà đâu chỉ chuyện này, hàng ngày, tôi đều phải cố gắng tìm cách trò chuyện, chat chit, chỉ mong kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng cô ấy đáp lại bằng sticker, icon... tôi thấy mình chủ động và bị mất giá, bị xem thường.
Sáng nào ngủ dậy cũng là tôi nhắn tin chào buổi sáng trước, một tuần gặp một lần, đi ăn uống, cũng là tôi chủ động rủ... Tết này bố mẹ tôi hối cưới, tôi thấy mình cũng không còn trẻ nữa, muốn mau chóng lập gia đình.
Tôi có cảm giác người yêu của tôi yêu cho có, chứ không thiết tha. Trước thềm Valentine 14/2 tới, tôi không biết có nên đón một mùa Valentine nữa, dù chắc là cũng nhạt nhẽo như mấy năm trước? Xong rồi chia tay, hay là chủ động chia tay trước ngày này để đỡ phải áy náy, đau lòng?
Xin hãy tư vấn giúp tôi, xin cảm ơn.
Quang