"Phải vào hoàn cảnh này rồi mới biết là áp lực như thế nào. Tôi đã lấy vợ nhưng cũng không thích nhiều suy nghĩ của nhiều người ở quê. Họ luôn so sánh người này người kia, áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác.
Lấy tiêu chuẩn cũ của các cụ áp dụng lên giới trẻ. Không đạt được như tiêu chuẩn đó bị coi là thất bại. Mỗi lần về quê để chơi thì thích nhưng để ở lâu dài thì không".
Bạn đọc nickname trantung070809 chia sẻ bản thân đã có gia đình, nhưng vẫn ngại về quê dịp Tết vì bị họ hàng, hàng xóm "áp đặt tiêu chuẩn". Một số người trẻ chịu nhiều áp lực về thành công, tiền bạc nên đã chọn trốn Tết.
Độc giả vanquansm nói: "Mọi người làm ơn nghĩ cho nhau, đặt mình vào vị trí của người đối diện, chứ đừng có nói cho vui miệng mà không biết rằng nó đang làm tổn thương người khác.
Lúc nhỏ thì hỏi học được loại gì, không phải loại giỏi thì lại cười chê, lớn lên xíu thì hỏi có người yêu chưa, xong lại lương tháng nhiêu, khi nào cưới, có con chưa, có thêm đứa nữa đi...?
Đừng nghĩ rằng đó là nói chuyện xã giao, nếu đặt mình vào vị trí người 'được' hỏi những câu như vậy thì bạn có vui vẻ thoải mái mà trả lời không?".
Trước xu hướng mỗi mùa Tết là mỗi lần người trẻ chịu áp lực, độc giả timnhacungnam nói:
"Khi mà những câu hỏi riêng tư vẫn còn là lời mở đầu cho những câu chuyện xã giao mỗi lần Tết đến xuân về thì người trẻ càng có tâm lý muốn 'trốn' Tết hơn nữa.
Văn hóa này dường như ăn sâu vào tiềm thức của họ hàng ở những vùng quê - nơi họ coi đó là việc hết sức bình thường; nhưng đối với người nghe thường cảm thấy rất khó chịu, trả lời hay không trả lời đều khá là mệt mỏi".
Bên cạnh đó, nhiều độc giả đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ khi phải đối mặt với áp lực mỗi dịp Tết.
Độc giả nickname 14b00342 cho rằng: "Phong tục do con người tạo ra cũng sẽ do con người thay đổi, ta sống theo cách của ta, theo điều kiện mà ta có, cố gắng làm việc để không hổ thẹn, được như thế nào thì vui vẻ như vậy.
Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, nó cũng đơn giản như mưa thì ta mặc áo mưa, nắng thì ta ngồi quạt , các cụ nhà ta hàng ngàn năm vẫn phải sống vậy hà cớ gì phải thân thân trách phận, xấu hổ với ai? Chỉ sợ hay ăn lười làm thôi các bạn trẻ".
"Tết là để về nhà chứ không phải Tết về mang theo bao nhiêu tiền", là thông điệp của độc giả Klopp Kakalop gửi gắm:
"Tết vốn là dịp để chúng ta nghỉ ngơi, nhìn lại một năm đã trôi qua, không nên biến nó thành tất bật. Cứ để mọi thứ giản đơn lại dần thì hơn.
Nhộn nhịp hoành tráng, không bằng một góc của thấu hiểu bao dung. Lễ đạo cầu kỳ, chẳng bằng tâm đơn thuần thanh thản. Dọn dẹp nhà cửa quá sang đẹp, chẳng bằng lau chùi tâm ý của mình.
Tết là lúc để chúng ta về quê sum vầy cùng gia đình sau bao nhiêu ngày tháng tha phương quần quật, bôn ba nơi xứ người. Về quê trong dịp Tết là phạm trù về ý chí tình cảm, chứ không phải xét nặng nhẹ về khả năng tài chính.
Đừng để chữ 'tiền' phía sau là 'bạc' lấn át cảm xúc, trở thành chướng ngại vật mà mỗi người, mỗi gia đình phải vượt qua trong dịp Tết.
Mọi người đừng quá săm soi, vô tình tạo áp lực cho người phương xa. Mấu chốt để về quê trong dịp Tết là 'về nhà' chứ không phải là về Tết mang theo bao nhiêu 'tiền'.
Vì vậy, dù thành công hay thất bại, đi bằng phương tiện gì, dù về sớm hay về muộn, chúng ta hãy mạnh dạn đi về quê".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.