Qua nói chuyện, tôi thấy rất quý chú. Chú điềm đạm, hướng thiện và hiểu biết nhiều. Tôi có kể khó khăn của mình cho chú nghe, chú giúp tôi vượt qua khó khăn với số tiền 100 triệu mà chưa từng gặp tôi, không sợ tôi lừa. Chú nói qua mấy lần nói chuyện rất quý tôi, muốn tôi với con trai chú thành đôi. Cậu ấy rất tốt, chỉ hơi nhát khi quen con gái, mọi người đừng hiểu lầm là gay mà chú ấy phải làm vậy.
Rồi một hôm, con trai chú nói với tôi rằng hai đứa không hợp nhau, qua nói chuyện thấy vậy. Tôi nói cho chú, sợ chú buồn vì hy vọng nhiều. Chú nói rất buồn khiến tôi buồn theo. Tôi nói sẽ trả số tiền cho chú sớm nhưng chú nói không cần trả, khi có tiền tôi sẽ giúp đỡ những người khó khăn hơn. Từ trước đến nay tôi cũng hay giúp đỡ người nghèo, mẹ đơn thân, lúc thì quần áo cũ, lúc là tiền. Chú nói khi nào về Việt Nam nhất định sẽ gặp tôi, cho con trai gặp tôi dù có đến được với nhau hay không. Thực sự tôi rất cảm kích chú, không nghĩ sao trên đời có người tốt vậy, trong khi mấy người tôi quen toàn lợi dụng vì mục đích nọ kia (tôi cảm thấy vậy). Tôi thấy nhiều người không chân thành, trong khi lại có người tốt như chú.
Phương
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc