Thứ ba, 30/4/2024
Thứ tư, 10/4/2024, 07:00 (GMT+7)

Người Sài Gòn chống chọi nắng nóng hơn 40 độ C

Dưới nền nhiệt ngoài trời lên 41 độ C, người dân phải mặc kín mít, tìm nơi có bóng mát, uống nhiều nước để tránh nóng.

Lúc 14h ngày 9/4, tại công trường nút giao An Phú (TP Thủ Đức), công nhân làm việc dưới cái nắng chói chang.

Gần hai tháng qua các tỉnh Đông Nam Bộ trải qua đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Tại TP HCM, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, độ ẩm thấp ở mức 30-40%. Thời tiết oi bức trong ngày kéo dài 12h đến 16h. Tuy nhiên thực tế bên ngoài nhiệt độ ghi nhận cao hơn mức dự báo từ 2 đến 4 độ.

Tại công trường, anh Nguyễn Hữu Long che kín khuôn mặt, mặc áo dài tay, đeo kính râm chống chọi cơn nắng. "Người phủ kín mít thế này thì quan sát để làm việc cũng bất tiện. Trời nắng như đổ lửa, làm chục phút là mồ hôi đầm đìa, mau mất sức lắm", anh Long nói.

Ông Nguyễn Văn Thọ liên tục uống nước và tiện tay rửa mặt khi phải làm việc dưới cái nắng gay gắt. "Công nhân nào cũng phải trang bị bình nước riêng", người đàn ông 50 tuổi nói.

Giờ nghỉ trưa hàng chục công nhân ăn uống, ngủ dưới chân cầu Ba Son, đoạn trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1.

Gần 15h, bảng đo nhiệt ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) ghi nhận mức 41 độ C.

Trên đường song hành xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức), một chú chó cũng được quấn khăn quanh thân để che nắng.

Những bình trà đá miễn phí được đặt trên đường ở TP HCM giúp người lao động giải khát trong đợt nắng nóng này. "Ngày nào tôi cũng ghé lấy nước uống vài lần, đỡ được một khoản tiền", bà Nguyễn Thị Linh, 41 tuổi, làm nghề nhặt ve chai nói.

Trên đường Lương Định Của, anh Lê Hoàng Tiến xịt nước trước cửa, ngoài đường để làm mát nhà, hạn chế bụi bặm. "Cả hai tháng nay ngày nào cũng xịt nước ba lần mà sức nóng vẫn hầm hầm khó chịu lắm", anh Tiến cho biết.

Quỳnh Trần - Thanh Tùng