Trong cuộc đời, chắc hẳn bạn luôn có hình mẫu phụ nữ lý tưởng để ngưỡng mộ, trân quý và yêu thương. Tôi cũng không ngoại lệ, người phụ nữ tôi trân quý suốt cuộc đời này là mẹ tôi.
Hình ảnh mẹ luôn trong tim tôi. Người phụ nữ tần tảo sớm hôm, dậy sớm nhất và ngủ muộn nhất, đi đầu trong mọi khó khăn gian khổ và luôn nói không đói mỗi khi ngồi vào mâm cơm. Tôi nhớ như in hình ảnh mẹ chạy vạy sớm chiều để có đủ tiền cho anh em chúng tôi đến trường. Mỗi khi gặp tôi đi cùng bạn là lại tránh mặt bởi sợ tôi xấu hổ với bạn bè.
Năm tháng qua đi, thói quen lam lũ ấy hầu như không thay đổi. Dù bây giờ cuộc sống khá giả hơn xưa nhưng mẹ tôi vẫn tằn tiện để mong chúng tôi no đủ bốn mùa.
Bề ngoài mẹ rất mạnh mẽ, có thể đứng ra lớn tiếng mỗi khi chúng tôi bị ai đó bắt nạt, mang trên vai bao tải nặng hơn cả trọng lượng cơ thể mình, đội nắng mưa mà chưa bao giờ phải dùng đến thuốc. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, tôi luôn nhận ra mẹ cũng mỏng manh, yếu đuối, dịu dàng và nữ tính. Hơn tất cả, mẹ cũng mưu cầu sở thích cá nhân bởi có làm gì đi nữa thì mẹ cũng chỉ là phụ nữ.

Sâu thẳm bên trong, mẹ vẫn là người phụ nữ yến đuối, cần sự che chở.
Ngoại trừ nhu cầu cá nhân thì mẹ tôi là người hoàn hảo, hoàn thành tốt nhất những gì mẹ đã quyết định làm, không cho phép mình được sai dù chỉ bằng móng tay. Điều đó khiến tôi khâm phục.
Giờ đây, khi tuổi đã cao, cuộc sống an nhàn hơn xưa, mẹ tôi lại chẳng còn đủ sức khỏe để thực hiện ước mơ riêng của mình. Tôi chỉ mong mẹ ở bên tôi lâu hơn để tôi có thể chăm sóc và quan tâm mẹ. Tôi biết mẹ cũng như bao người phụ nữ khác, muốn ăn mặc đẹp, được quan tâm, khen ngợi và làm những điều mình thích.

Tôi mong ba mẹ có sức khỏe, đi du lịch nhiều nơi, làm điều bản thân thích.
Nguyễn Thị Hợi
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.