Tôi có thể tự tin đứng trước mặt vợ và nói lời cảm ơn, không quên thể biện bằng một món quà nhỏ.
Từ trước đến giờ trong lòng tôi người phụ nữ duy nhất luôn là vợ. Vợ đã đồng hành cùng tôi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; an ủi, động viên tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nắm chặt tay tôi đi qua giông bão của cuộc đời. Ngày hôm nay, em còn là mẹ của các con tôi.
Tôi ít quan tâm đến suy nghĩ của vợ bởi tôi luôn cho rằng quan tâm, vun vén cho gia đình, chăm sóc con cái là nghĩa vụ của người vợ. Tôi chưa bao giờ thử dò hỏi xem vợ có muốn được nhận quà, được khen ngợi hay không, ăn mặc đẹp và làm những điều mình thích hay không. Ấy vậy mà, tôi thường xuyên nhờ em đưa ra lời khuyên cho những món quà nhỏ dành cho nhân viên, tặng chị và mẹ vào dịp đặc biệt trong năm.
Vợ tôi chẳng nghĩ nhiều đến điều đó bằng chứng là cô ấy không tỏ thái độ ganh tị hay bất mãn mà luôn vui vẻ giúp đỡ tôi nhiệt tình khiến cho tôi cảm thấy chẳng có gì đáng quan tâm. Lâu dần điều đó trở thành thói quen, tôi có thể tặng quà cho cả công ty nhưng vợ tôi thì chưa một lần.
Người vợ bao dung mang đến cho sự ấm áp, hạnh phúc cho ngôi nhà nhỏ. |
Có lần một món quà gửi nhầm địa chỉ đến tay vợ tôi, tôi trộm nhìn và bắt gặp ánh mắt rạng ngời, nụ cười viên mãn và niềm hạnh phúc vô bờ khi cô ấy nghĩ đó là quà do tôi tặng. Tôi là người chồng tệ nhất thế gian, không xứng đáng với những gì mà cô ấy dành cho tôi.
Tôi chỉ biết cảm ơn mà chưa bao giờ thể hiện bằng hành động, lãng quên vợ cũng là phụ nữ và cũng muốn được khen ngợi, yêu thương và quan tâm như bao người phụ nữ khác. Giờ đây, tôi có thể tự tin đứng trước mặt vợ và nói lời cảm ơn, không quên thể biện bằng một món quà nhỏ. Hy vọng rằng từ nay chúng tôi sẽ sống thật với cảm xúc của mình hơn.
Trịnh Ngọc Tùng
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.