Từ: SH1 Corp
Đã gửi: 08 Tháng Bảy 2011 12:50 CH
Chào các bạn đọc VnExpress!
Có lẽ tôi cũng nên viết lên đây vài dòng suy nghĩ của mình về việc có người này gia trưởng, người kia gia trưởng, người này được đánh giá thế nào, người kia có lợi thế nào. Tất cả ý kiến về trường hợp khi phải tiếp xúc hoặc bị bắt buộc tiếp xúc với một người gia trưởng hầu hết là rất khó chịu, họ tìm cách để thể hiện rằng họ khó chịu. Ngược lại, những ai không khó chịu thì thường họ không nói ra, vì họ hài lòng rồi, nói ra hoặc viết ra thì rất có thể bị coi là lăng- xê.
Trong cơ quan, tôi làm quản lý cấp phòng, tức là tôi có nhân viên bên dưới. Đặc điểm của đơn vị tôi là được sáp nhập từ nhiều đơn vị thành viên trong quá khứ, do quá trình sáp nhập của các đơn vị nhà nước có chức năng gần tương tự như nhau gồm: văn hoá, thể thao, du lịch. Theo các bạn, một người như tôi ở đơn vị chuyên làm du lịch có khả năng quản lý và thấu hiểu công việc tại một nơi mới gồm cả 3 nhiệm vụ như trên không?
Đơn vị cũ của tôi chuyên về thể thao, sau quá trình sáp nhập diễn ra là cả một đống hỗn độn các công việc mới và cũ, những tình huống đến cười ra nước mắt, những công việc có lẽ cả Chúa cũng khó nghĩ ra trong chốc lát. Trong các đơn vị mới thì đơn vị của ngành văn hoá thông tin là khó hòa nhập nhất, lý do đơn giản bởi vì họ là các nghệ sĩ, có người đã lên đến nghệ sĩ ưu tú.
Trong các văn bản họ rất thích điền tên mình vào cột họ tên bằng nghệ danh, làm việc đến muộn, nghỉ không xin phép, thậm chí còn gọi cả tôi đi uống bia trong giờ làm, ăn mặc cẩu thả, có người thà bị kỷ luật còn hơn cắt tóc. Nếu tôi là người dễ thỏa hiệp, tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ thất bại thảm hại?
Rất may mắn, tôi có hỗ trợ động viên tinh thần từ phía lãnh đạo. Tôi biết mình được chọn vì sinh ra đúng bối cảnh, tôi không phải con ông cháu cha, chỉ có tấm bằng đại học, nhưng tôi được đánh giá là cương quyết và bảo thủ. Các lãnh đạo chọn tôi vào vị trí của sở mới là vì thế.
Trong gia đình tôi, mọi người đánh giá là gia trưởng. Tôi không bàn nữa vì nhiều người nói rồi, có một điểm nhỏ cần nói: những người có chí tiến thủ và gia trưởng luôn cần sự hoàn hảo, và trước sau gì họ cũng thành công. Khi công việc đạt được đúng ý họ thì họ chi bao nhiêu cũng không tiếc, nhưng khi bạn tiêu hết tiền của họ mà làm việc thậm chí chưa đúng ý thì bạn sẽ phải giải trình, trước mắt bạn sẽ là một án phạt.
Sống không nguyên tắc thì coi thường mình và làm hại đến tổng thể gia đình. Sống nguyên tắc quá thì làm mọi người khó chịu và cô đơn, sống biết nguyên tắc tồn tại thì sẽ dung hoà.