Chủ nhật, 28/4/2024
Chủ nhật, 24/12/2023, 20:19 (GMT+7)

Người dân xuống đường đón Giáng sinh

Đêm Noel, khắp các ngả đường tại Hà Nội, TP HCM, Huế, Đồng Nai... đông nghịt người dân xuống đường vui chơi, tới nhà thờ dự thánh lễ mừng Chúa giáng trần.

Tối 24/12, tiết trời tại Hà Nội khoảng 16 độ C, người dân vẫn nườm nượp đổ về Nhà thờ Lớn (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm), nơi tổ chức hoan ca mừng Chúa Giáng sinh và Thánh lễ trong đêm.

Từ 18h, dòng người từ khắp nơi đổ về khiến một số tuyến đường quanh Nhà thờ Lớn bị ùn tắc cục bộ, các bãi giữ xe quá tải. Ảnh: Tùng Đinh

Một em nhỏ nước ngoài được bố kiệu trên vai giữa dòng người đông đúc trước khuôn viên nhà thờ. Ảnh: Tùng Đinh

Lê Thị Thu, 21 tuổi, ở quận Hoàng Mai, cùng bạn trai có mặt ở Nhà thờ lớn lúc 19h30. "Đây là năm đầu tiên tôi đón Giáng sinh cùng người yêu ở nhà thờ. Sắp tới tôi mong tình yêu của hai đứa luôn bền lâu, xa hơn sẽ có một kết thúc đẹp", Thu chia sẻ. Ảnh: Tùng Đinh

Tại TP HCM, thời tiết mát mẻ, từ 19h, trên đường Đồng Khởi, đoạn trước nhà thờ Đức Bà (quận 1) đông nghịt người, xe đổ về trung tâm vui chơi.

Năm nay, lần đầu tiên sau 6 năm trùng tu, nhà thờ Đức Bà trang hoàng rực rỡ với 80.000 m dây đèn led phủ kín hai tháp chuông, nhiều tiểu cảnh Chúa Giáng sinh bằng đèn led nhiều màu. Ảnh: Thanh Tùng

Em nhỏ được bố mẹ diện trang phục trong đêm Noel chờ thoát khỏi dòng xe kẹt trên đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: Quỳnh Trần

Bé Việt Anh, 3 tuổi, ở quận 10 thích thú chơi bong bóng nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Đêm Noel, phố Nguyễn Huệ đông nghịt người. Tại đây có thêm các gian hàng, sự kiện chào năm mới nên càng đông đúc. Các bãi giữ xe quanh phố đều quá tải, người dân chờ hàng chục phút để có chổ gửi xe. Ảnh: Quỳnh Trần

Biển người đổ về trung tâm Hà Nội, TP HCM trong đêm Giáng sinh
 
 

Người dân đổ về trung tâm Hà Nội, TP HCM trong đêm Giáng sinh. Video: Công Khang - Lộc Chung - Đỗ Nam

Người dân xuống đường đón Giáng sinh
 
 

Tại TP Biên Hoà, Đồng Nai, thời tiết mát mẻ, các nẻo đường đổ về khu vực Hố Nai, Tân Mai... đông kín người do khu vực này tập trung nhiều nhà thờ trang trí đẹp.

Nổi bật là khuôn viên nhà thờ Hà Phát (phường Tân Biên) với cây thông cao 47 m, đường kính 20 m, từ hơn 4.200 chiếc nón lá, thu hút hàng nghìn người đến tham quan, làm lễ. Đây là năm thứ sáu nhà thờ trang trí cây thông Noel bằng nón lá. Ảnh: Phước Tuấn

Ngoài cây thông Noel bằng nón lá, khuôn viên nhà thờ Hà Phát còn trang hoàng sân khấu, đại cảnh bằng đèn led nhiều màu, thu hút đông đảo người dân tham quan. Ảnh: Phước Tuấn

Anh Hiếu, nhân viên văn phòng ở TP Biên Hòa dù không theo đạo song vẫn dẫn vợ con đến chơi Noel ở giáo họ Hà Phát. "Giáng sinh chỉ mong mọi người an lành, gia đình hạnh phúc, vượt qua khó khăn kinh tế", anh Hiếu nói. Ảnh: Phước Tuấn

Tại TP Huế, trời mưa lạnh, nhiệt độ khoảng 17 độ C, dù vậy đông đảo người đổ về nhà thờ Phủ Cam trên đường Nguyễn Trường Tộ và nhà thờ Dòng chúa cứu thế trên đường Ngyễn Huệ tham dự thánh lễ. Nhiều giáo dân dẫn theo các em nhỏ dự thánh lễ. Ảnh: Võ Thạnh

Một cụ bà cầu nguyện trong thánh đường của nhà thờ Dòng chúa cứu thế. Giáng sinh năm nay, khuôn viên nhà thờ trang trí hình ảnh ông già Noel, tiểu cảnh chúa Giêsu ra đời trong hang đá. Ảnh: Võ Thạnh

Các thanh thiếu nhi biểu diễn văn nghệ mừng Chúa ra đời tại nhà thờ Dòng chúa cứu thế, TP Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Người dân xuống đường đón Giáng sinh
 
 

Giáo dân xem văn nghệ mừng lễ Giáng sinh ở nhà thờ Dòng chúa cứu thế, TP Huế. Video: Võ Thạnh

Nhóm phóng viên