Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 7/8/2020, 00:57 (GMT+7)

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở 'rốn ngập' Sài Gòn

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập lút yên xe khiến hàng loạt xe chết máy, nhiều người ướt sũng, bì bõm lội nước về nhà trong đêm.

Tối 6/8, cơn mưa lớn kéo dài hơn ba giờ khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP HCM ngập sâu. Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, nước ngập trên diện rộng, kéo dài hơn một km từ hầm chui đến gần cầu Sài Gòn khiến hàng loạt xe chết máy.

Đoạn nặng ngập nhất là khu gần cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh và trước tòa nhà The Manor. Tại đoạn trước tòa nhà The Manor, nước ngập gần một mét, tới tận đầu xe máy. Người đi qua đoạn này chỉ biết mò mẫm dắt bộ trong cơn mưa nặng hạt.

Gần 22h, gia đình anh Nguyễn Thành Nam (quận 4) hì hục đẩy chiếc xe chết máy về nhà. "Còn cả gần chục cây số nữa mới về đến nhà mà nước ngập sâu, mưa tầm tã thế này không biết có đi nổi không. Bao nhiều đồ đạc giờ ướt hết rồi, mai không biết đi làm kiểu gì", anh Nam than vãn.

Anh Mười (quận Bình Thạnh) bê chiếc xe đạp qua con lươn ngập sâu trên đường. "Cả năm nay con đường này mới ngập sâu như vậy", người đàn ông nói.

Dòng xe di chuyển chậm chạp, người lớn vật vã, trẻ em bơ phờ trên yên xe khi qua những đoạn ngập. Người đi bộ phải đi sát vào nhà dân hoặc đi trên dải phân cách.

Nam thanh niên cố gắng cõng bạn lội qua "rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh trong đêm.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa trên diện rộng ở Nam Bộ trong đó có TP HCM do rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam hoạt động mạnh kết hợp với gió mùa Tây Nam. Một số khu vực ở TP HCM có tổng lượng mưa lớn như Cát Lái (158 mm), Cần Giờ (126 mm), Hóc Môn (94,4 mm), Thủ Đức (105 mm)... Đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm.

Nhiều người khác đành đứng bên lề đường chờ nước rút và gọi điện thoại cho người thân báo về trễ.

Chiếc ôtô chết máy ở ngay chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, tài xế bất lực nhìn xe đứng im trong dòng nước.

Người đi đường và dân trong khu vực dầm mưa, hợp sức giúp tài xế đẩy ôtô qua đoạn ngập sâu.

Ở đoạn gần chân cầu Sài Gòn, chiếc taxi chết máy đậu hơn ba tiếng trên đường.

22h, nhà ông Vượng nước vẫn ngập lênh láng; cả nhà chỉ biết ngồi trước cửa nhà chờ nước rút. "Giờ này mà mưa không ngớt thì coi như cả đêm nay thức trắng tát nước. Ngán quá, lần nào mưa nhà tôi cũng ngập, bao nhiêu đồ đạc ướt hết", ông Vượng nói.

Theo dự báo, trong 24-48 giờ tới, khu vực Nam Bộ vẫn mưa vừa đến mưa to trên diện rộng và có giông. Đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 8/8.

Rào chắn của công trình nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh bị mưa gió quật ngã, đổ ngổn ngang trên đường.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh đưa vào sử dụng năm 2002 - là tuyến huyết mạch kết nối cửa ngõ phía Đông với trung tâm TP HCM. Tuyến đường sau thời gian khai thác đã lún và thường xuyên ngập nặng.

Tháng 10 năm ngoái,dự án sửa đườngnày tổng mức đầu tư gần 473 tỷ đồng khởi công nhằm giải quyết ngập úng cho khu vực. Chủ đầu tư cho biết nhà thầu đang tăng cường thiết bị, vật tư, nhân công, thi công nhiều mũi đẩy nhanh tiến độ.

Hiện 1,2 km trong tổng chiều dài 3,2 km đường cần sửa chữa đã hoàn thiện, dự kiến hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/4/2021.

Nước chảy như thác sau mưa lớn
 
 

Nước chảy cuồn cuộn trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh. Video: Tuấn Việt.

Hữu Khoa - Quỳnh Trần