Theo cáo trạng, bà Lê Thị Lan (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) nghi chồng là ông Quách Văn Phan thay lòng đổi dạ sau 25 chung sống. Mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng, những trận cãi vã thường xuyên xảy ra. Sáng 30/6/2011, trong lúc to tiếng, ông Phan rút thanh gỗ trên giàn trầu cau đánh vào đầu vợ khiến bà Lan ngã xuống đất, tử vong tại chỗ.
Ông Phan hoảng sợ lôi xác vợ vào bể cá cảnh, tạo hiện trường giả bà bị ngã vào đó. Ông ta bỏ đi ra ngoài một lát rồi đứng gọi cửa rất to để hàng xóm nghe thấy tưởng mới về nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Cái chết của bà Lan được người nhà cho rằng do bất cẩn nên sẩy chân.
10 ngày sau, ông Phan thú nhận với gia đình về tội lỗi đã gây ra và được hứa sẽ không tố cáo với công an nếu ông nuôi dạy hai con chu đáo.
Một năm sau, thấy bố không để tang mẹ cho trọn nghĩa mà đưa người đàn bà khác về nhà, cậu con cả của ông Phan và nhiều người họ hàng đã phản đối. Mâu thuẫn giữa hai bố con ngày càng gay gắt.
Một ngày tháng 10/2012, hai cha con to tiếng, ông Phan cầm dao đuổi con ra khỏi nhà, xé di ảnh vợ, đốt bát hương. Một người họ hàng vào can ngăn đã bị ông Phan hất ngã và tử vong do chấn thương sọ não.
Tại phiên xử, ông Phan phủ nhận việc đánh vợ. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng kết quả khai quật tử thi cho thấy điều ngược lại nên tuyên phạt bị cáo này án tử hình về hai tội Giết người và Vô ý giết người.
Xuân Hoa