Chiều 12/10, nhà của ông Quách Văn Phan (50 tuổi, ở thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cửa đóng im ỉm. Cô người tình đã rời đi sau khi ông bị công an thị xã Sơn Tây tạm giữ để điều tra hành vi giết người và vô ý làm chết người.
Nhiều hàng xóm bất ngờ khi hay tin ông Phan không chỉ hại chết em họ Nguyễn Hồng Thanh (44 tuổi) vào tối 9/10 mà còn thú nhận hơn một năm trước đã đoạt mạng vợ ngay tại sân.
Theo họ, ông Phan và vợ Lê Thị Lan sống với nhau gần 30 năm, ít khi cãi cọ. Hai vợ chồng sống bằng nghề bán lòng lợn tại thị xã, cuộc sống khá sung túc so với mặt bằng của vùng ngoại thành. Hiện, hai con của họ đều trưởng thành, sinh sống ở Hà Nội.
![]() |
Nghi phạm Quách Văn Phan tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Việt Dũng. |
“Ngày vợ ông Phan mất, ai cũng nghĩ bà ấy bị tai nạn”, một người cho biết. Sau đó, ông Phan nghỉ buôn bán, ở nhà nuôi gà, chăm chút cây cảnh. “Gần đây, người ta thấy ông ấy qua lại với một phụ nữ ngoài 30 tuổi, có con riêng”, bà hàng xóm kể.
Theo bà này, khi về thăm nhà, thấy bố đưa người đàn bà về chung sống, cậu con cả không tán thành vì mẹ mới mất không lâu. Ngày 9/10, hai bố con cãi nhau. Ông Phan đánh con và anh này gọi ông Thanh sống gần đó qua giải quyết.
Cảnh sát cho hay khi người em họ tới, ông Phan tiếp tục to tiếng với con, gạt tay trúng cằm ông Thanh làm ngã xuống đất bất tỉnh. Ngày hôm sau, ông Thanh tử vong do chấn thương sọ não. Ông Phan bị bắt.
![]() |
Nhà ông Phan, nơi xảy ra xô xát làm người em họ tử vong. Ảnh: Việt Dũng. |
“Bị tạm giữ, ông Phan tỏ ra rất ân hận vì lỡ hại chết em”, một điều tra viên công an thị xã Sơn Tây cho biết. Sau 48 tiếng bị đưa về cơ quan công an, ông Phan thú nhận đã hại chết vợ, tạo hiện trường giả.
Ngày 30/6/2011, họ xô xát vì bà Lan nghi chồng quan hệ bất chính. “Ông ấy nói đã dùng thanh gỗ vụt vào tai và gáy khiến bà Lan ngã úp mặt xuống đất”, vị cán bộ điều tra trao đổi với VnExpress. Theo lời khai, phát hiện vợ tắt thở, ông ta đặt nằm úp mặt trong bể nước của hòn non bộ rồi đè cột bê tông lên ngang vai. Kẻ giết vợ lau các vết máu vương vãi, chốt cổng và đi ra chợ mua bao xi măng.
Rồi ông ta vờ gọi to cho vợ mở cửa, hốt hoảng khi phát hiện vợ "bị ngã" trong lúc mình vắng nhà. Đám tang được tổ chức sau đó. “Ông ta khai người thân có nghi vấn về cái chết bất ngờ của bà Lan nhưng vì hai con và các cháu nên cho qua mọi chuyện”, một điều tra viên nói. Kèm theo sự tha thứ đó, ông Phan phải cam kết “suốt phần đời còn lại không được tái hôn, tài sản để cho hai con”.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ lời khai của ông Phan.
Việt Dũng