Lúc còn sống chung, tôi cũng có tình cảm với người cũ. Cô ấy chăm sóc, quan tâm tôi rất chu đáo. Khi gặp người mới, tôi nhận ra tình cảm với người cũ không phải tình yêu, vì vậy mới quyết định chấm dứt với người cũ ngay khi người mới nhận lời tôi, dù khi đó người cũ đã có thai. Cô ấy chỉ nghĩ tôi rũ bỏ trách nhiệm nên mới bỏ về ngoại chứ không biết tôi có người mới. Tôi biết làm vậy là không đúng nhưng không yêu thì biết làm sao được.
Tôi thấy day dứt nên sau đó mới gặp người cũ, nói sẽ lo lắng cho cô ấy đến khi sinh và chu cấp tiền nuôi con. Quả thật, khi hết tình cảm và đã có người mới khiến tôi không muốn quan tâm đến cô ấy nữa. Tôi có thể vì người yêu mới chạy Đông chạy Tây, còn với cô ấy chỉ miễn cưỡng hỏi thăm và ghé qua vài lần, còn cô ấy vẫn lo lắng cho tôi như ngày nào.
Thai được 7 tháng, cô ấy bỗng đòi cưới, tôi đành thú nhận có người mới rồi cắt đứt liên lạc, mặc kệ cô ấy níu kéo. Giờ gần sinh, cô ấy lại hù dọa sẽ nói cho bạn gái tôi biết. Người mới của tôi chẳng có lỗi gì cả, chỉ cần tôi chu cấp nuôi con và cắt đứt liên lạc người cũ là được, bới móc lên làm gì cho rối. Tôi đang hạnh phúc bên người mới thì sao còn tâm để ý đến người cũ nữa mà cưới. Thật sự tôi thấy rất mệt mỏi với người cũ.
Văn
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.