Lúc đó tôi đã yêu người khác nên muốn cô ấy phá thai, nghĩ hai đứa sẽ không đến được với nhau, vả lại tôi không yêu nhiều lắm. Cô ấy muốn giữ con, nói không cần gì ở tôi nữa rồi bỏ về.
Sau đó một tháng tôi suy nghĩ lại, chịu trách nhiệm chu cấp sau sinh, hứa sẽ lo lắng cho cô ấy tới lúc sinh. Vì có bạn gái mới nên tôi không muốn quan tâm người cũ, mặc cô ấy vất vả mang thai. Người cũ thấy thái độ của tôi thay đổi nên nhắn tin trách tôi tệ bạc, dọa sẽ cho người yêu mới của tôi biết.
Tôi bực mình, không muốn người mới biết chuyện nên bảo chuyện chúng ta thì chúng ta giải quyết, người yêu mới tôi không có trách nhiệm gì hết. Từ đó tới nay, cứ nửa tháng hoặc một tháng cô ấy lại nhắn tin níu kéo. Đúng là cô ấy rất tốt với tôi nhưng tôi đâu còn tình cảm gì để cưới hay sống chung. Con sinh ra tôi chu cấp là được rồi, cô ấy còn muốn tung lên cho mọi người biết tôi có con riêng để làm gì?
Văn
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.