Đọc xong bài viết "Cô đơn trong căn nhà 12 tỷ", tôi cảm thấy thực sự ái ngại. Đọc bài viết của tác giả, dù nhỏ tuổi hơn khá nhiều, nhưng tôi cảm nhận rất rõ chị là người đạo đức, tử tế, có năng lực và có điều kiện tài chính tốt.
Khi chị có hội tụ đủ yếu tố đó, việc chia tay chồng không phải câu chỉ là câu chuyện về tiền, là cảm giác lãng phí thời gian và tuổi trẻ cho một người kém hơn mình. Và chắc chắn, ly hôn là một lựa chọn đúng.
Bản thân tôi có cơ hội gặp gỡ, làm việc với nhiều chị giỏi như vậy. Nếu ở nước ngoài, các chị thường rất hạnh phúc, vì việc ly hôn ở nước ngoài phổ biến như kết hôn vậy, điều đó không làm giảm giá trị của người phụ nữ, cũng không ảnh hưởng đến quyết định tiến tới của người đàn ông. Ở Việt Nam, cũng nhiều anh tôi gặp tư tưởng như vậy.
Đợt đi Anh công tác, tôi có gặp một anh ngoài 45 tuổi, chưa lập gia đình vì quá lo sự nghiệp công việc. Anh cũng nói, muốn gặp một mẹ đơn thân, các chị sẽ thấu hiểu và trân trọng hôn nhân hơn, rồi cùng chị chăm sóc con, đẻ thêm một con cũng được, không thì thôi.
Tôi nói vậy, để mong chị cởi mở hơn, với nhiều người đàn ông, Tây, Việt, thông qua các hội nhóm, các hội nghị, hay các chuyến du lịch... Cũng đừng vì gặp vài anh chưa tốt mà vội khép lòng, nghĩ không còn ai tốt hay phù hợp.
Đâu phải chỉ chị, kể cả các cô chưa lập gia đình có con, đầy cô cũng gặp phải người không tốt, lợi dụng, lừa tình, thậm chí tệ hơn là biến họ thành người thứ ba đó thôi?
Thêm nữa, chị có năng lực, quan trọng là đừng vì cô đơn mà hạ các tiêu chuẩn. Hãy tự hào những gì mình có, nếu đối tượng không tốt, chưa đủ trình để tự tin đứng cạnh chi, tôi tin chị thừa năng lực nhìn ra, vậy dừng lại, cho bản thân cơ hội mới tốt hơn.
Lê Liên
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.