Chúng tôi biết và chơi khá thân với nhau khi làm chung công ty từ năm 2014 đến 2016 nhưng không ở cùng. Sau đó, mỗi người có công việc mới nhưng vẫn giữ mối liên hệ thân thiết. Cuối năm 2018, chị tìm phòng trọ mới do chỗ đang thuê họ bán nhà, lúc đó chỗ tôi còn phòng nên chị đồng ý chuyển tới ở cùng tôi. Chúng tôi ở hai phòng cạnh nhau. Tính chị rất vô tư nhưng nhiều lúc vô tư quá làm tôi thấy mệt mỏi. Tôi là đứa tôn trọng quyền riêng tư của người khác, không bao giờ lục đồ hay làm phiền chị. Chị ngược lại, hay qua phòng tôi kể đủ chuyện, từ chuyện công ty, mua đất, chuyện bố mẹ và anh chị em rồi chuyện yêu đương... dù tôi không hề hỏi. Chị cứ như cái đài, gặp tôi là tự động bật.
Khi qua phòng tôi, chị hay để ý đến đồ ăn rồi tự ý mở tủ lạnh xem có đồ gì ăn được không, nếu có là bốc ngay. Đi đâu về chị cũng hỏi: "Có gì ăn không, cho tao miếng". Tôi có mấy cuốn sổ nhật ký để ở bàn, chị qua là tự giở đọc. Đồ dùng cá nhân như xà bông, dầu gội... không bao giờ chị chuẩn bị trước, lần nào hết cũng lấy của tôi xài rồi mới đi mua. Chị không chịu nấu ăn, thích đi ăn chực, tôi ăn cái gì cũng không yên với chị. Nói chung, tôi không có không gian riêng khi chị ở cạnh. Nhiều lúc tôi nói thẳng rằng em đang có việc, chị về phòng nghỉ đi thì chị mới về. Còn nếu tôi không có việc gì là chị cứ làm phiền hoài, thích ở phòng tôi chứ không về. Các năm trước, chúng tôi đều đi làm, tần suất phiền não của tôi ít hơn và khống chế được. Năm nay chị nghỉ việc còn tôi làm online nên chị hay ở nhà, tôi ức chế khá nhiều.
Tôi chỉ mới nói khéo kiểu: "Hôm nay em khóa cửa làm việc đây", "Em nay không nấu ăn, không có gì ăn đâu, chị tự mua đồ ăn đi, tí em đặt đồ ăn thôi" để có không gian riêng cho mình. Nhiều hôm, tôi tự trốn ra quán cà phê ngồi cả ngày để làm việc, không phải nghe chị tám chuyện. Tuy nhiên, tình hình không được cải thiện lắm, tôi cảm thấy ức chế mà không có cách giải quyết nào để tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ này.
Hôm nay tôi viết lên đây, mong các bạn cho xin bí kíp để có thể "dĩ hòa vi quý" với bà chị này. Đến nước đường cùng, nếu không có cách nào tôi chỉ còn biết chuyển chỗ trọ dù không muốn như vậy. Cảm ơn nhiều và xin chúc các bạn năm mới bình an, hạnh phúc.
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc