Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng người chuyển giới nữ có khát khao gì trong ngày 20/10 không?
Khi nhắc đến người chuyển giới, một số người không thiện cảm về họ, vì có lẽ họ khác thường, họ trông kinh dị và chỉ là người mua vui cho người khác. Nhưng mấy ai biết suốt cuộc tuổi thơ của họ phải chịu nhiều đau khổ và kỳ thị của xã hội...
Và câu chuyện về người chị của tôi - chị Cẩm Tú đang sinh sống tại TP Bến Tre sẽ phần nào cho bạn có cái nhìn khác hơn về người chuyển giới tại Việt Nam.

Chị Cẩm Tú luôn mong tất cả người chuyển giới có thể bước ra ánh sáng, ngẩng cao đầu và sống thật với chính mình.
Khi gặp chị trong một đêm văn nghệ, tôi có đến sau hậu trường để bắt chuyện và lắng nghe tâm sự của người chuyển giới. Chị đã không ngại chia sẻ. Khi lên 7 tuổi đã thích mặc đồ con gái. Vì thế, chị đã bị bố ruột đuổi ra khỏi nhà. Bất cứ nơi nào chị đi cũng bị người khác trêu chọc. Chị cũng từng ao ước học cao để có một tương lai tươi sáng. Thế nhưng việc này cũng không thuận lợi với chị. Chị đành nghỉ học và bán vé số dạo mưu sinh khi chưa 10 tuổi. Chị chỉ mong muốn một ngày nào đó có đủ kinh phí để chuyển giới và sống thật với chính mình.
Khi nhìn chị trên sân khấu, với giọng hát trời phú, khó ai biết để được hình hài như bao người phụ nữ, mang giày cao gót, trang điểm lộng lẫy, chị đã đánh đổi cả sức khỏe, tuổi thọ, và sự xa lánh của người đời để có được hôm nay...

Ngoài ca hát, chị Cẩm Tú còn tham gia trình diễn, kinh doanh mỹ phẩm, và nhiều hoạt động từ thiện.
Ở chị Cẩm Tú, tôi còn thấy, miệng đời ngoài xã hội và số phận của tạo hóa không bao giờ khiến chị cuối đầu hay gục ngã. Chị đã nói với tôi: "Nếu ông trời bắt cuối đầu, chị nhất định sẽ nhìn thẳng". Chính vì thế, trong nhiều năm qua chị đã tích cực làm việc ngoài ca hát, kinh doanh mỹ phẩm, tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Chị còn nuôi một bé mồ côi với mong muốn cho bé có được tình yêu của gia đình.
Mọi hành trình cố gắng và hoàn thiện bản thân của chị chỉ mong muốn góp phần nhỏ bé của mình để thay đổi cái nhìn về người chuyển giới. Chị mong tất cả người chuyển giới có thể bước ra ánh sáng, ngẩng cao đầu và sống thật với chính mình.
Mỗi dịp 20/10, nếu phụ nữ được nhận hoa, thì người chuyển giới còn muốn nhận nhiều hơn món quà. Đó là họ mong xã hội công nhận và được đối xử như bao người phụ nữ bình thường khác. Tôi nghĩ, hơn hết, họ xứng đáng được nhận nhiều yêu thương hơn bất kỳ ai. Họ xứng đáng được gọi là phụ nữ, một phụ nữ có trái tim mạnh mẽ.
Thái Hữu Danh