Viết về người phụ nữ mà tôi trân quý nhất? Người đó với tôi không phải là phụ nữ bởi chị luôn giúp tôi đối phó với mấy kẻ xấu chuyên ăn hiếp, ra tay khi tôi bị bạn bè bắt nạt. Chị luôn xuất hiện đúng lúc tôi gặp nguy nan.
Chị hơn tôi 10 tuổi nên chị chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Những tưởng khoảng cách về tuổi tác sẽ khiến chị em tôi xa cách nhau nhưng chúng tôi lại đi với nhau như hình với bóng. Chị chưa bao giờ rời tôi nửa bước, ngay cả trong suy nghĩ.
Dù đã có gia đình nhưng chị luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi, không hiểu vì tôi yếu đuối, nhút nhát hay vì chị không yên tâm về đứa em gái phải đối mặt với sóng gió cuộc đời. Ngày bé chị luôn dành tiền ăn quà để mua quà cho tôi, dành cho tôi những gì tốt nhất, còn chị thế nào cũng được. Tôi đã quen và dần mặc định điều đó là hiển nhiên, không cần giải thích.

Hai chị em tôi luôn phối hợp rất ăn ý, bên nhau như hình với bóng.
Tôi cứ nghĩ sự mạnh mẽ, kiên cường của chị không gì là không thể bởi lũ lưu manh chị còn đối phó được thì có gì cản trở được chị trong cuộc đời này. Suy nghĩ này theo tôi cho đến khi tôi thấy chị ướm thử đôi giày đắt tiền trong cửa hàng, nhẹ nhàng đặt xuống và bảo không ưng màu này.
Nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt, chị thích và muốn sở hữu đôi giày đó. Tôi chợt nhận ra, chị mình cũng là phụ nữ, cũng cần được quan tâm, khen ngợi hay nhận quà. Chị cũng hạnh phúc khi được ai đó nhắn gửi yêu thương.
Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình và bớt ích kỷ hơn, biết trao tặng lại cho chị như những gì chị đã mang đến cho tôi. Tôi thấy nụ cười trên gương mặt chị, niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện. Giờ tôi đã nhận ra dù thế nào phụ nữ vẫn cần được yêu thương và che chở.
Huỳnh Thị Thu
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.