Người dân Campuchia tổ chức cúng bái và cầu nguyện cho người thân qua đời trong ngày đầu tiên của lễ Pchum Ben ở Phnom Penh hôm nay. Ảnh: Reuters.
"Lễ cầu siêu cho người chết", hay còn gọi là Pchum Ben kéo dài 15 ngày đang diễn ra khắp đất nước Campuchia. Người dân sẽ tới chùa cầu nguyện cho vong linh người thân đã khuất bởi họ tin rằng, linh hồn người đã chết chỉ xuất hiện để dùng thức ăn trong thời gian này, theo Reuters.
Tại chùa Tuol Tumpoung ở thủ đô Pnom Penh hôm nay, hàng trăm người đã tới cầu nguyện, dâng thức ăn và tiền cho các nhà sư trong chùa làm lễ tụng kinh.
"Trong suốt ngày đầu tiên của lễ Pchum Ben, những người thân đã khuất của chúng tôi sẽ đến với chúng tôi để dùng thức ăn", bà Mang Noy, 74 tuổi, một người có mặt tại chùa Tuol Tumpoung cho hay.
Đối với nhiều người, đây là thời gian để tưởng nhớ nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ 1975 - 1979. Ít nhất 1,8 triệu người Campuchia - tương đương một phần tư dân số, đã bị Khmer Đỏ sát hại. Đa số nạn nhân chết vì đói, tra tấn, kiệt sức hoặc bệnh tật trong các trại lao động hoặc bị sát hại trong các vụ hành quyết hàng loạt.
Lễ cầu siêu thường niên kéo dài 15 ngày là dịp để người Campuchia tưởng nhớ thân nhân đã khuất. Ảnh: Reuters.
Bà Mang Noy cùng người nhà mang thức ăn tới dâng lên hơn 20 người thân chết vì Khmer Đỏ.
"Chúng tôi tới đây hôm nay để dâng thức ăn lên mọi thân nhân - những người đã qua đời, với mong muốn họ được ấm no và chúc phúc cho chúng tôi", bà nói.