Ca sĩ cho biết: "Lúc đầu, tôi chọn đánh guitar giống bản gốc, nhưng hát kiểu gì cũng thấy buồn nên đổi qua Ukulele cho tươi vui hơn một chút. Đây là tình cảm của tôi dành cho thành phố, mong lan tỏa đến mọi người". Ngọc Linh cảm ơn tác giả Thái Dương cho phép chị thể hiện bài hát hay về Sài Gòn trong dịch.
Thái Dương nói anh vinh dự khi ca khúc của mình được Ngọc Linh chọn để cover. Anh nhận xét ca sĩ là người rất khiêm nhường, sau khi hát xong còn nhờ tác giả góp ý thêm. Anh cảm nhận ca khúc đỡ buồn nhờ tiếng Ukulele.
Thầy giáo 9x sửa vài ca từ sau khi tham khảo ý kiến khán giả để bớt cảm giác bi thương. Câu "Sài Gòn tôi sẽ không có dây, sẽ thôi tù đày" được thay bằng "Sẽ không có dây, phố xưa lại đầy".
Ngọc Linh nổi tiếng với chất giọng trong trẻo qua hàng loạt bài hit như Rồi từ đây, Lựa chọn một vì sao... và nhiều ca khúc thiếu nhi. Năm 1998, chị và Diễm Quyên là đôi song ca ăn ý. Sau khi Diễm Quyên sang Australia, Ngọc Linh quyết định rời sân khấu năm 2005. Đôi bạn tái hợp vào năm 2013 trong MV Tình thơ. Ngọc Linh cho biết chị nghỉ ca hát để lo cho tổ ấm và kinh doanh.
Thái Dương là thầy giáo tiếng Anh nổi tiếng trên mạng xã hội. Anh sáng tác ca khúc này bằng xúc cảm của một người sinh ra, lớn lên và gắn bó thành phố gần 30 năm. Trên Facebook và Youtube của Thái Dương, nhiều người nói họ xúc động mạnh khi nghe những giai điệu, ca từ mộc mạc, bình dị. Hồi tháng 6, anh ra mắt bảy ca khúc về Sài Gòn tự sáng tác, gồm những câu chuyện kể về thành phố, tình bạn, tình yêu thập niên 1990.
Làn sóng ca khúc truyền cảm hứng lạc quan một lần nữa dấy lên từ tháng 6. Nhiều nhạc sĩ, ca sĩ hát cổ vũ tuyến đầu, động viên Sài Gòn chống dịch. Cuối tháng 6, Khắc Việt ra MV Sài Gòn ơi! Xin lỗi, cảm ơn - hát cùng ca sĩ Tuấn Hưng. Theo nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, xu hướng nhạc Việt gần đây có nhiều ca khúc gợi cảm hứng lạc quan bởi giữa thời dịch, khán giả khó có tâm trí để nghe những câu chuyện yêu đương sướt mướt.
Vân An