Tôi là tác giả bài viết: Tôi có tham vọng biến sếp thành của mình. Sau khi đọc hết bình luận của mọi người, tôi quyết định làm theo lời khuyên của mọi người, nộp đơn thôi việc và nói thật tình cảm với sếp. Tôi sẽ chỉ qua lại sau khi sếp li dị. Nếu không, dựa vào tài chính và kinh nghiệm có được khi làm việc với sếp, tôi cũng có thể tự mở công ty kinh doanh mảng tương tự. Dù hướng nào, tôi cũng sẽ không thua.
Còn thời gian này, tôi nộp đơn xin việc vào công ty khác tích lũy thêm các góc nhìn khác để việc kinh doanh riêng càng thêm thuận lợi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy dù sếp lựa chọn thế nào, tôi vẫn rất có lỗi với ba mẹ con cô ấy.
Phương Ly