Vợ chồng tác giả đến với nhau do mai mối, tình cảm người vợ dành cho chồng không sâu đậm. Trong cuộc sống hôn nhân, mâu thuẫn giữa vợ chồng là điều khó tránh khỏi. Sự bất đồng và cảm xúc ức chế tích tụ đã khiến người vợ phản bội chồng.
Sau khi biết chuyện, người chồng đau khổ nhưng vẫn quyết định tha thứ cho vợ. Tuy nhiên, người vợ không muốn nhìn thấy chồng sống đau đớn trong suốt quãng đời còn lại nên quyết định ly dị. Tác giả muốn chia sẻ câu chuyện của mình để trong lòng thanh thản hơn, bên cạnh đó cũng mong muốn có thể giúp ai đó có thể suy nghĩ và hành động khác đi, tránh phạm sai lầm tương tự mình.
Trong hơn 220 bình luận, ý kiến của độc giả Ác Mộng Chile nhận được nhiều tương tác nhất (1.968 likes). Độc giả này cho rằng người vợ đang bị nhầm lẫn về nhận thức, không phải cô đang trả giá mà nhiều người đang phải trả giá vì cô, đó là tổ ấm gia đình, là người chồng đáng thương, là đứa con và những người thân của cô.
Bên cạnh đó, tác giả mới là người đáng bị chồng bỏ chứ không phải cô ly dị chồng. Anh còn cho rằng tác giả đang cảm thấy bình yên bên người thân vì chưa thấm hết được hậu quả của việc ngoại tình hay thẳng thắn mà nói cô không mất gì nhiều: không bị đánh ghen làm nhục, không yêu chồng nên tiện cớ ly hôn luôn, vẫn giành được quyền nuôi con.
Tuy có nhiều người đồng tình nhưng cũng có những ý kiến cho rằng Ác Mộng Chile nói quá nặng lời, chỉ nói suông và áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, hoặc anh không hiểu rõ bản chất câu chuyện nên mới phát biểu như vậy,...
Tác giả bài viết đã bình luận, giải thích rõ hơn trường hợp của mình với anh Ác Mộng Chile rằng: Quyết định ly hôn của cô là do thấy chồng cũ suy sụp hoàn toàn và thay đổi cả tính cách vì chuyện ngoại tình. Bên cạnh đó, cô đã bị chồng đánh ghen và làm nhục trước mặt nhiều người, còn từng phải vào viện điều trị dạ dày vì bị chồng đánh. Ngoài ra, cô cho rằng hôn nhân không còn tình yêu thì nên chấm dứt để tránh những hệ lụy và sai lầm thêm sau này. Cuối cùng, cô được quyền nuôi con sau nhiều lần hòa giải với chồng và vì anh ấy đi làm xa, không tiện chăm sóc bé.
Có thể thấy tất cả mọi người đều không đồng tình với việc ngoại tình và cho rằng đó là lỗi lầm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, phần lớn bình luận thể hiện sự thông cảm với tác giả và khích lệ cô khi dám làm dám chịu, không trốn tránh hay bao biện, dũng cảm nhìn thẳng vào sai lầm của mình. Và với nhiều người, câu chuyện của cô là một bài học kinh nghiệm, cảnh tỉnh những ai sắp phạm phải sai lầm tương tự.
Một số độc giả lại có suy nghĩ khác. Độc giả Phạm Hương cho rằng tác giả đang ngụy biện: "Đúng là con người, ai cũng phạm phải sai lầm, nhưng biết mình ngoại tình là sai trái thì nên thay đổi và quay đầu ngay lập tức khi chồng chưa biết và chưa phát hiện ra, còn ngoại tình đến nỗi để chồng phát hiện mới thấy cái sai của mình thì chỉ là ngụy biện". Chị còn hoài nghi nếu đến bây giờ chồng tác giả vẫn không phát hiện ra, liệu cô ấy có quay đầu? Còn độc giả Nguyễn Bá Cường lại cho rằng lỗi lớn nhất của tác giả không phải là ngoại tình mà là không yêu chồng nhưng vẫn chấp nhận lấy, sống cùng mấy năm mà vẫn không thể yêu. Bởi vậy chuyện ngoại tình chỉ là vấn đề sớm muộn.
Ngoài ra, có vài độc giả cho rằng tác giả nói rất ghét người ngoại tình nhưng lại vẫn phản bội chồng, bởi vậy khuyên một người chưa hoặc sắp ngoại tình là vô nghĩa. Chữ tình tự đến tự đi, cơ bản không phải người ngoại tình không biết tác hại của việc đó, mà thực tế họ không tránh được. Và sẽ thật khó nói nếu ngoại tình vì cảm xúc thật.
Dù vì nguyên nhân gì, ngoại tình vẫn là sai lầm nghiêm trọng. Vậy phải làm sao để chúng ta không "lầm đường lạc lối" dù rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào? Đã có ai suýt bước chân vào vũng lầy mang tên ngoại tình mà dừng lại kịp thời chưa? Tác giả bài viết "Chuyện ngoại tình dưới góc nhìn khoa học" đã đưa ra phương án rằng: khi cuộc hôn nhân hoặc mối quan hệ yêu đương xảy ra vấn đề, người trong cuộc nên cùng thẳng thắn chia sẻ mong muốn và nhu cầu cho đối phương hiểu, tuyệt đối không giấu giếm. Nếu cả hai không giải quyết được, có thể tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được tư vấn, tháo gỡ. Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ với VnExpress suy nghĩ và cách bạn đã và đang tránh xa vũng lầy ngoại tình nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc