Anh có công việc và mức lương ổn, nói chung về vấn đề cuộc sống thì chúng tôi không có gì phải bàn. Tới giờ đã gần 3 năm quen nhau, tôi thấy anh tồi tàn đúng nghĩa đen. Đi làm thì anh đi dép lê, ăn mặc xuề xòa, tóc dài qua tai không cắt dù tôi đã nhắc rất nhiều. Tôi chán không nhắc nhở anh về vấn đề đó nữa.
Không phải anh tiết kiệm hay hà tiện mà là lười lo cho bản thân. Ngoài giờ làm, lúc nào anh cũng cắm mặt vô điện thoại chơi cờ bạc online, tôi nói chuyện có khi anh còn không nghe thấy gì. Anh bắt đầu chơi cờ bạc online thời gian gần đây, thắng nhiều hơn thua, anh còn chơi cả lô đề. Tôi đã nhắc nhở nhưng anh bảo thủ, lúc nào cũng gạt cả lời tôi khuyên. Anh không còn quan tâm xem tôi thích gì, nghĩ gì. Thật sự tôi cũng chán, chỉ muốn chia tay nhưng anh vẫn còn tình cảm nên tôi chưa biết phải mở lời như thế nào. Mong mọi người cho lời khuyên.
Hằng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc