Đầu tiên là vợ xem tôi như "thú cưng" của cô ấy, nhiều lúc đi làm về mệt muốn yên tĩnh nghĩ ngơi mà vợ cứ vò đầu, bứt tai, bóp mũi, vẹo má, bóp miệng tôi, rất khó chịu. Trong mắt vợ, tôi như chú hề để cô ấy nghịch ngợm. Tiếp nữa là vợ có thói quen nhổ lông chân của tôi, cứ ở gần là cô ấy mân mê chân tôi rồi nhổ lông. Nhiều lúc đau quá, tôi phản xạ tự nhiên là đạp luôn vợ. Kể cả nặng lời mắng nhưng chỉ 10 phút sau là vợ lại đâu vào đó.
Vợ rất thích cắn, tay chân tôi chằng chịt dấu răng cô ấy. Vợ cắn rất mạnh và đau, tôi nhiều lần cãi nhau nhưng vợ không thay đổi. Tối ngủ mà sáng ra cánh tay tôi tê cứng vì cả đêm vợ gối lên. Nhiều hôm tôi phải ôm gối ra ngủ riêng mà vợ cứ lèo nhèo đòi ngủ chung nên tôi cũng cố chịu đựng. Ngoài những thói xấu đó ra thì vợ chăm chỉ, lo cho chồng con chu đáo, đi làm về là lo cho gia đình. Mỗi lần cãi nhau vợ hứa từ bỏ những thói xấu nhưng chỉ là lời hứa, tôi không biết đó có phải là một loại bệnh và có ai giống vợ tôi không? Mong các bạn chia sẻ.
Cường
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc