Anh thấy áp lực từ gia đình và công việc nên chia tay vì đang khởi nghiệp. Chúng tôi chưa bao giờ nói lời chia tay, một khi đã nói ra hẳn là suy nghĩ rất kỹ, tôi chấp nhận và không níu kéo. Lúc chia tay đến giờ tôi vẫn tôn trọng anh, nói tốt về anh trước mặt người khác vì khi quen tôi anh là người tử tế. Tôi tập quen với cuộc sống không có anh, mọi thứ đang dần ổn định cho đến khi trực giác mách bảo liệu anh có điều gì đó giấu giếm?
Vài ngày sau khi chúng tôi chia tay, có một nick nữ kết bạn, tôi thấy bạn chung là anh nên đồng ý. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc bạn bè hay gì đó với anh thôi. Tầm ba tháng sau tôi thấy nick đó đăng hình nắm tay đi chơi với một bạn nam, điều đáng để ý là trên tay người nam có chiếc vòng. Tôi vừa nhìn nhận ra chiếc vòng của anh, sao lại có sự trùng hợp đến vậy?
Phải chăng anh đã lừa dối tôi? Tôi như sụp đổ, muốn biết rõ sự thật. Tôi thà biết sự thật còn hơn biết nửa mỡ nửa nạc thế này, khó chịu vô cùng, buồn này chưa hết thì buồn khác ập đến. Bao nhiêu sự mạnh mẽ, kiềm chế của tôi dường như về số âm, tôi nghĩ nếu biết sự thật dù có phũ phàng đi nữa sẽ không khó chịu bằng khi biết lưng chừng thế này. Tôi phải làm sao để biết sự thật?
Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc